Người đàn ông ở Đà Nẵng sống sót sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển




Gỡ lưỡi câu bị mắc vào dưới kè đá, anh H. không may hụt chân bị nước cuốn trôi rồi rơi vào hôn mê. May mắn sóng đánh dạt anh H. vào bờ sau hàng chục tiếng lênh đênh trên biển.



Anh Đ.H.H khi được người dân và đội y tế 115 sơ cứu, tiếp tục được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: SOS Đà Nẵng/Facebook)

Chiều 15/10, theo tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Đ.H.H (SN 1993) nhờ được cấp cứu kịp thời hiện qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục theo dõi sức khỏe.


Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 15/10, một người dân đi tập thể dục dưới bờ biển Nguyễn Tất Thành, đoạn giao với đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê) phát hiện một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển. Mọi người nghĩ anh đã chết, nhưng khi thấy ngón tay út của anh nhúc nhích nên đã hô hấp nhân tạo, đốt lửa sưởi ấm, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng 115 đến sơ cứu và chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo lời kể của chị D. (vợ anh H.), anh H. rời nhà đi câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) từ 19h ngày 13/10. Đến khoảng 21h, chị D. gọi điện cho chồng nhưng mất liên lạc, ra bờ kè đá tìm không thấy. Đến 4h sáng hôm sau chị D. tiếp tục đi tìm thì chỉ thấy xe của máy anh H. để lại trên bờ nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin, lực lượng chức năng, bạn bè trong hội câu cá và Đội thiện nguyện cứu hộ cứu nạn SOS Đà Nẵng đã đi bộ dọc bờ kè đá, dùng xuồng chạy ra khu vực biển cửa sông Hàn tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vào lúc 5h40 ngày 15/10, Đội SOS Đà Nẵng nhận được thông tin anh H. trôi vào bờ biển đoạn giao với đường Tôn Thất Đạm, được người dân tìm thấy, may mắn còn sống.

Khi đã tỉnh táo, anh H. kể lại khi trời tối, câu bị mắc vào dưới kè đá nên xuống để gỡ. Không may anh H. bị hụt chân rồi nước cuốn trôi, sau đó rơi vào hôn mê.

Nếu tính từ lúc 21h ngày 13/10 – khi chị D. gọi điện cho anh H. không thành đến 5h ngày 15/10 khi anh H. được người dân phát hiện, tổng cộng thời gian anh H. mất tích là hơn 30 tiếng. Chị D. cho hay có thể khi ngã anh H. vẫn đeo balo mang theo từ nhà nên còn sống sót một cách kỳ diệu sau một ngày hai đêm trôi dạt trên biển. Khi được tìm thấy cách vị trí câu cá khoảng 4 km, hai tay anh vẫn ôm chặt balo.

Nguyễn Sơn