Bão Helene tấn công Mỹ: Ít nhất 47 người thiệt mạng, phóng viên Fox giải cứu nạn nhân





Mới đây, miền đông nam nước Mỹ hứng chịu cơn bão Helene dữ dội, mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt ở nhiều nơi. Trong trận thiên tai này, hành động dũng cảm của một phóng viên truyền hình đã thu hút sự chú ý.



Bão Helene đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida vào đêm thứ Năm (26/9), với tốc độ gió lên tới 140 dặm/giờ và triều cường khiến hàng chục người ở nhiều bang thiệt mạng. (Ảnh: Getty)

https://video5-us-west.cloudokyo.clo...list_360p.m3u8

Hôm thứ Bảy (ngày 28/9), cơ quan hành chính ở miền đông nam nước Mỹ phải đối mặt với nhiệm vụ gian khổ là dọn dẹp hậu quả của cơn bão Helene. Helene là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và số người chết tiếp tục gia tăng.

Tính đến sáng thứ Bảy, ít nhất 47 trường hợp tử vong đã được báo cáo, các quan chức lo ngại sẽ có thêm nhiều thi thể được tìm thấy ở một số bang.

Bão Helene đã được hạ cấp thành xoáy thuận nhiệt đới, nhưng vẫn gây ra mưa lớn ở một số tiểu bang ở Mỹ, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí khiến đập bị vỡ, làm ngập toàn bộ thị trấn.

Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Bảy: “Sự tàn phá mà chúng tôi chứng kiến do cơn bão Helene mang đến là quá lớn. (Đệ nhất phu nhân) Jill và tôi tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình tới tất cả những người đã mất người thân và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.”

Ông nói: “Đội ngũ của tôi đang tiếp tục thông báo tình hình cho tôi, họ đang phối hợp với các quan chức tiểu bang và địa phương để điều phối công việc phục hồi sau bão.”

Helene mạnh lên thành bão cấp 4 vào tối thứ Năm (ngày 26/9), tấn công khu vực Big Bend của Florida với sức gió lên tới 140 dặm/giờ (225 km/giờ) trước khi di chuyển qua Georgia đến Tennessee và Carolinas. Những nơi nó đi qua đều khiến thuyền bị lật, cây đổ, ô tô và đường phố ngập lụt, khắp nơi đều hỗn loạn.

Tại Quận Pinellas, gần Tampa, Florida, Cảnh sát trưởng Bob Gualtieri cho biết ông chưa bao giờ chứng kiến ​​một thảm họa nào nghiêm trọng như thảm họa do Helene gây ra.

Ông Gualtieri nói trong một cuộc họp báo: “Sau vài giờ kiểm tra tại chỗ, nó giống như một vùng chiến sự”.

Ít nhất 3,25 triệu khách hàng ở 5 tiểu bang thức dậy vào sáng thứ Bảy và phát hiện họ bị mất điện. Các nhà chức trách cảnh báo có thể phải mất vài ngày để các dịch vụ được khôi phục hoàn toàn. Tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất ở Nam Carolina, với hơn 1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện. Trong khi đó ở tiểu bang Georgia có khoảng 777.000 người không có điện.

Tính đến 11h sáng thứ Bảy theo giờ miền Đông nước Mỹ, tàn dư của cơn bão đang hoành hành cách Louisville, Kentucky khoảng 145 dặm (235 km) về phía Tây Nam.

Tây Bắc Carolina có lượng mưa lớn nhất. Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết ở khu vực Mount Mitchell, quận Yancey có lượng mưa gần 30 inch (76 cm).

Atlanta có lượng mưa 13 inch, trong khi ở miền nam Georgia, nông dân đang đánh giá thiệt hại đối với vụ bông trị giá 1 tỷ USD của bang. Thời điểm này đang là mùa thu hoạch bông.

Tại Tennessee, trung tâm thành phố Newport đang được lệnh sơ tán do có nguy cơ vỡ đập Walters gần đó. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã đưa ra cảnh báo lũ quét cho 100.000 cư dân ở các khu vực phía đông Tennessee trong đêm, nhắc nhở họ sơ tán đến vùng đất cao hơn.

Vào thứ Sáu, Tổng thống Biden đã thêm Tennessee vào một danh sách dài các khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp, nhằm cung cấp quỹ liên bang và các viện trợ khác để khắc phục thảm họa của bang.

Ở phía tây Bắc Carolina, các quan chức khẩn cấp ở Quận Rutherford đã cảnh báo người dân gần Đập Hồ Lure rằng con đập có thể bị vỡ.

Phóng viên Fox News gián đoạn chương trình trực tiếp để giải cứu nữ tài xế

Vào ngày 27/9, phóng viên thời tiết Bob Van Dillen của Fox News đang đưa tin về thảm họa theo thời gian thực ở Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Tuy nhiên, một hoạt động giải cứu bất ngờ đã làm gián đoạn buổi phát sóng trực tiếp của anh. Van Dillen bất ngờ phát hiện trước ống kính một nữ tài xế bị mắc kẹt trong xe sau khi vô tình đi vào khu vực ngập nước,tình hình vô cùng nguy cấp, toàn bộ chiếc xe sắp bị nhấn chìm, khi đó người phụ nữ vẫn trong xe đã hô cứu, gần như sắp bị nhấn chìm.

https://video.twimg.com/amplify_vide...ENzoc710C.m3u8

Chứng kiến ​​tình trạng khẩn cấp này, Van Dillen đã lao vào hành động. Đầu tiên anh gọi 911 để được trợ giúp khẩn cấp và hét lên với người phụ nữ bị mắc kẹt, đảm bảo rằng lực lượng cứu hộ sẽ sớm đến. Sau đó, anh ta nói với camera: “Hiện tại đang có trường hợp khẩn cấp và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật sau. Tôi phải đi xem có thể giúp được cô ấy không”.

Cảnh tiếp theo thật cảm động, Van Dillen không chút do dự bước xuống vùng nước sâu đến ngực, cõng người phụ nữ gần như chìm trong nước và đưa cô đến nơi an toàn. Cảnh tượng này đã được camera truyền hình ghi lại hoàn chỉnh.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Van Dillen đã mô tả chi tiết quá trình giải cứu. Anh nhớ lại việc lấy ví ra khỏi túi quần trước khi xuống nước. Khi đến gần chiếc xe mắc kẹt, anh phát hiện nước đã ngập đến cổ người phụ nữ, tình hình rất nguy kịch.

Van Dillen thừa nhận, với tư cách là một nhà báo, anh biết rõ mình có trách nhiệm đưa tin. Tuy nhiên, trước tình hình mực nước dâng cao và tính mạng của những người khác đang gặp nguy hiểm, anh tin rằng việc đứng ra giúp đỡ là lựa chọn đúng đắn. Đặc biệt là trong tình huống không biết khi nào lực lượng cứu hộ sẽ đến, quyết định của anh chắc chắn đã cứu được một mạng sống quý giá.

Trí Đạt (theo Reuter, VOA)