Hezbollah và Israel tiếp tục đấu pháo dữ dội




Israel và Hezbollah đấu pháo dữ dội vào Chủ Nhật (22/9). Các phi cơ chiến đấu của Israel thực hiện ném bom dữ dội nhất trong gần một năm chiến tranh ở miền Nam Liban, trong khi Hezbollah bắn tên lửa sâu vào miền Bắc Israel.



Lực lượng an ninh đang tiến hành điều tra xung quanh một chiếc xe bị hư hại ở Kiryat Bialik thuộc quận Haifa của Israel, sau một cuộc tấn công của Hezbollah từ Liban vào ngày 22 tháng 9 năm 2024. (Nguồn ảnh: JACK GUEZ / AFP via Getty Images)

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công khoảng 290 mục tiêu vào thứ Bảy (21/9), bao gồm hàng nghìn nòng súng phóng tên lửa của Hezbollah và khẳng định họ sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của nhóm chiến binh Hồi giao được Iran hậu thuẫn này.


Về phần mình, Israel hôm Chủ Nhật (22/9) đã đóng cửa trường học và hạn chế tụ tập ở nhiều khu vực phía bắc đất nước và cả Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel cho biết còi báo động vang lên suốt đêm khi nhiều tên lửa và rocket được bắn từ Liban và Iraq, phần lớn trong số đó đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn.

https://x.com/SaraCarterDC/status/18...ao-du-doi.html

Dù vậy, một số tòa nhà cũng đã bị tấn công, trong đó có một ngôi nhà bị hư hại nặng gần thành phố Haifa của Israel. Các đội cứu hộ đã điều trị cho những người bị thương nhưng chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào vì người dân đã được hướng dẫn ở gần các hầm trú bom và phòng an toàn.

Hezbollah tuyên bố trên Telegram vào Chủ Nhật (22/9) rằng họ đã nhắm vào Căn cứ không quân Ramat David của Israel bằng hàng chục tên lửa để đáp trả “các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Liban” trước đó.

Các loạt tấn công bằng tên lửa liên tiếp do Hezbollah thực hiện nhắm vào Ramat David là những cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Israel nhất mà nhóm chiến binh Hồi giáo này thực hiện kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh.

Các chiến binh Iraq được Iran hậu thuẫn trong một tuyên bố cũng nói rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát vào Israel vào sáng sớm Chủ Nhật (22/9).

https://x.com/manniefabian/status/18...ao-du-doi.html

Điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Liban, bà Jeanine Hennis-Plasscharet, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng: “Với khu vực đang bên bờ vực của một thảm họa sắp xảy ra, thì không thể cường điệu hơn nữa: KHÔNG có giải pháp quân sự nào có thể khiến cả hai bên an toàn hơn“.

Các cuộc tấn công qua lại nêu trên diễn ra chưa đầy 48 giờ sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào các chỉ huy Hezbollah ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut, Liban. Bộ Y tế Liban loan báo rằng số người chết trong cuộc không kích đó đã tăng lên 45 người vào Chủ Nhật (22/9).

Hezbollah xác nhận 16 thành viên bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Aqil và một chỉ huy khác, ông Ahmed Wahbi, cũng nằm trong số những người thiệt mạng vào thứ Sáu (20/9) trong cuộc không kích đẫm máu nhất trong gần một năm xung đột với Israel.

Quân đội Israel nói rằng họ đã tấn công một cuộc tụ họp dưới hầm ngầm của các lãnh đạo Hezbollah, trong đó có ông Ibrahim Aqil và các nhà lãnh đạo của lực lượng Radwan tinh nhuệ khác thuộc Hezbollah. Israel cho rằng cuộc không kích đó đã gần như phá hủy hoàn toàn chuỗi chỉ huy quân sự của Hezbollah.

Cuộc tấn công của Israel nêu trên vào hôm thứ Sáu (20/9) đã san phẳng một tòa nhà dân cư nhiều tầng ở vùng ngoại ô đông đúc và làm hư hại một nhà trẻ bên cạnh, một nguồn tin an ninh cho biết. Theo Bộ Y tế Liban, có ba trẻ em và bảy phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng.

Cuộc không kích hôm thứ Sáu đó đã giáng thêm một đòn nữa vào Hezbollah sau hai ngày tấn công điện tử liên tiếp vào giữa tuần trước, trong đó hàng loạt máy nhắn tin di động và bộ đàm cầm tay mà các thành viên của Hezbollah sử dụng đã phát nổ.

Số người chết trong các cuộc tấn công đó, được cho là do Israel thực hiện, đã tăng lên 39 người, cùng hơn 3.000 người khác bị thương. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan.

Hải Đăng, theo Reuters