Một công ty hóa chất ở Sài Gòn tuồn 2.5 tấn xyanua ra chợ đen




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ một vụ “giao nhầm hàng,” Công An Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, phát giác vụ một công ty hóa chất tuồn đến 2.5 tấn xyanua ra chợ đen và một ông bán hơn 100 kg chất độc này qua Facebook cho hàng trăm khách hàng.

Theo Wikipedia, xyanua (cyanide) là chất cực độc, chỉ cần 50 đến 200 mg xyanua hoặc hít phải 0.2% khí xyanua là có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành.



Nghi can Ngô Thị Như Huệ, trưởng phòng kinh doanh một công ty hóa chất, lúc bị bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Chín, sự việc vỡ lở khi một người dân ở quận Bình Thạnh báo công an về một gói hàng chứa chất bột màu trắng được giao nhầm đến cửa nhà.

Kết quả giám định ban đầu của nhà chức trách xác định gói hàng này chứa 300 gram xyanua.

Lần theo manh mối, công an bắt giữ nghi can Nguyễn Đức Thành Huy, 35 tuổi, quê Bình Định, là người gửi gói hàng. Nhà chức trách tịch thu hơn 1 kg xyanua do nghi can này cất giấu tại nhà.

Nghi can Huy khai rằng mình bán xyanua qua Facebook “Hóa Chất Nam Phương” và “Hóa Chất Xi Mạ.”

Mỗi khi có người cần mua chất độc này, nghi can đóng gói và nhờ dịch vụ vận chuyển-thu tiền khi nhận hàng (COD).

Đáng nói, từ hồi Tháng Ba năm ngoái đến khi bị bắt, nghi can Huy đã bán hơn 100 kg xyanua cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành mà không quan tâm người ta mua chất độc để làm gì.

Theo hồ sơ của Công An Quận Bình Thạnh, có 16 trường hợp mua xyanua của nghi can Huy là nhằm tự tử.

Từ lời khai của nam nghi can, công an bắt giữ nghi can Ngô Thị Như Huệ, 39 tuổi, ở quận 12, Sài Gòn, trưởng phòng kinh doanh một công ty hóa chất không được nêu tên.

Nghi can Huệ được ghi nhận lập khống hợp đồng mua bán xyanua để tuồn chất độc ra thị trường chợ đen, hưởng chênh lệch.

Từ năm 2019 đến nay, nghi can Huệ bán tổng cộng 2.55 tấn chất độc xyanua cho 11 khách hàng mua sỉ.

Công an tịch thu 149.2 kg xyanua từ nghi can Huệ.



Tang vật là một thùng xyanua bị tịch thu. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước vụ bắt giữ hai nghi can Nguyễn Đức Thành Huy và Ngô Thị Như Huệ, nhiều vụ án thương tâm đã xảy ra khi kẻ thủ ác sử dụng xyanua đầu độc nạn nhân để cướp tài sản, hoặc giải quyết mâu thuẫn.

Theo báo Tuổi Trẻ và VNExpress hồi đầu Tháng Bảy, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị bắt, khởi tố với cáo buộc dùng xyanua đầu độc một đứa cháu ruột và liên quan đến cái chết của năm người khác trong gia đình.

Do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, bị can Bích đã mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là anh NHBT, 18 tuổi, ở cùng nhà.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời và sau gần nửa tháng được chữa trị, anh T. giữ được tính mạng và được cho xuất viện.

Trước vụ việc này, chỉ trong vòng tám tháng, năm người thân của bị can Bích lần lượt chết bất thường, trong đó có cả chồng và con trai của bà này.

Cả năm người xấu số đều có một số triệu chứng chung như bị ngưng tim, rối loạn nhịp tim, nôn ói, nhức đầu và chóng mặt.

Khi bị bắt, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích khai rằng mình đầu độc các nạn nhân do bị ngăn cản, không cho đánh bài và chơi đề.

Nữ bị can không khai chuyện mình mua xyanua qua nguồn nào. (N.H.K)