Ông Sài Gòn đòi được căn nhà gần $9 triệu sau 25 năm kêu oan





SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thành Công, giám đốc công ty Bitroco, vừa được Tòa Cấp Cao ở Sài Gòn tuyên trả lại một căn nhà mà ông này kêu oan, đòi tài sản suốt 25 năm.

Báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Sáu dẫn hồ sơ vụ án cho hay, hồi Tháng Ba, 1990, công ty Bitroco ký khế ước vay của Hợp Tác Xã Tín Dụng Bưu Điện 500 triệu đồng (theo tỷ giá hiện tại là $19,640) để làm ăn.



Ông Nguyễn Thành Công (giữa) sau phiên tòa diễn ra hôm 27 Tháng Sáu. (Hình: Ái Nhân/Tuổi Trẻ)

Ông Công không thế chấp nhà cho Hợp Tác Xã Bưu Điện.

Tính đến cuối năm 1990, nợ gốc và lãi của ông Công là 814 triệu đồng ($31,974).

Tuy vậy, thời điểm đó, Hợp Tác Xã Bưu Điện gửi công văn cho Ủy Ban Nhân Dân Quận 5, kê khống nợ của Bitroco lên đến 1.7 tỷ đồng ($66,778) và đề nghị phát mãi nhà ông Công để thu hồi nợ.

Đáng nói là từ Tháng Ba, 1990, đến Tháng Giêng, 1991, ông Công đã trả cho Hợp Tác Xã Bưu Điện 1.5 tỷ đồng ($58,921) và 194 lượng vàng, được coi là trả dư so với số nợ ban đầu.

Theo bản tin, Hợp Tác Xã Bưu Điện vừa chuyển sự việc sang cho công an xử lý hình sự, vừa bán phát mãi căn nhà của ông Công ở địa chỉ 317 Trần Bình Trọng cho bà Trịnh Tú Toàn với giá 875 triệu đồng ($34,371) và khấu trừ số tiền vào nợ vay của ông Công.

Ông Công cũng bị ép ký giấy bán nhà cho bà Toàn với giá 240 triệu đồng ($9,427).

Từ thời điểm đó, ông Công liên tục khiếu nại việc bán nhà sai trái của Hợp Tác Xã Bưu Điện nhưng không được giải quyết.


Đến năm 2008, bà Toàn được cấp “sổ hồng” (giấy sở hữu nhà) cho căn nhà nêu trên.

Bà này lập tức bán nhà cho công ty Hải Đường.

Doanh nghiệp này bán lại căn nhà cho ông Quách Chánh Sang, người này tiếp tục bán cho ông Nguyễn Hữu Đặng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội Đồng Xét Xử đã tuyên công nhận căn nhà vẫn là tài sản hợp pháp của ông Công và hủy các giao dịch, giấy tờ liên quan của căn nhà sau đó vì giao dịch đầu tiên đã bị vô hiệu hóa.



Căn nhà ở địa chỉ 317 Trần Bình Trọng, quận 5, Sài Gòn, được sang tên qua nhiều chủ, với giá bán lên đến 220 tỷ đồng ($8.6 triệu). (Hình: Ái Nhân/Tuổi Trẻ)

Đến phiên tòa phúc thẩm, Hội Đồng Xét Xử lại tuyên căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông Đặng.

Ngay sau khi có phán quyết, ông này lập tức bán căn nhà cho ông Trương Công Minh với giá 220 tỷ đồng ($8.6 triệu).

Hồi Tháng Tám, 2022, Tòa Án Tối Cao hủy bản án phúc thẩm vì cho rằng việc tuyên căn nhà thuộc ông Đặng là “không đúng.”

Tại phiên tòa phúc thẩm lần hai diễn ra hôm 27 Tháng Sáu, Hội Đồng Xét Xử cho rằng việc ông Đặng bán nhà ông Minh là “không ngay tình, có dấu hiệu tẩu tán tài sản là căn nhà của ông Công.”

Từ đó, tòa công nhận bản án sơ thẩm, bác kháng cáo của ông Đặng, ông Sang, tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông và ngân hàng đang nhận thế chấp căn nhà, để trả lại tài sản này cho ông Nguyễn Thành Công. (N.H.K)