Cha mẹ chỉ cần làm tốt ba điều này, con cái sẽ có một tương lai tươi sáng



Có thể nói rằng, thành công của mỗi đứa trẻ đều không thể tách rời sự giáo dục toàn diện từ cha mẹ. Sự thịnh vượng của một gia đình không thể tách rời sự nỗ lực chung của mỗi thành viên.



Tình yêu giữa cha mẹ và con cái mang đến sức mạnh vô cùng to lớn. Môi trường này sẽ tôi luyện cho con sự dũng cảm để có thể đạt được sự phát triển tốt hơn trong tương lai. (Ảnh: Geber86/ Shutterstock)

Con đường đời giống như đường núi vậy, đầy quanh co và khúc khuỷu. Cuộc sống của mỗi người vốn không dễ dàng, quá trình trưởng thành cũng không dễ dàng, và việc nuôi dạy con cái lại càng khó khăn hơn. Nếu muốn sau này con trở nên ưu tú, các bậc cha mẹ hãy cố gắng làm tốt ba điều này:

1. Chồng luôn yêu vợ thương con

“Đạo Đức Kinh, Chương 52” viết: “Tình yêu của cha mang lại cho mẹ bình yên; sự bình yên của mẹ mang lại cho con bình yên; sự bình yên của con mang lại cho gia đình bình yên; gia đình bình yên thì mọi thứ trong gia đình đều thịnh vượng”.

Thân là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, thì bạn cần có bản lĩnh, có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con và yêu thương gia đình. Chỉ có như vậy thì người vợ mới có thể yên tâm, và những đứa trẻ khi được nuôi dạy trong môi trường đó mới cảm thấy an toàn. Cuối cùng, gia đình như vậy mới có thể đạt được sự hòa hợp và hạnh phúc thực sự, mọi việc đều thuận lợi.

Ngược lại, “Cha lười thì mẹ vất vả; mẹ vất vả thì con sợ hãi; con cái sợ hãi thì gia đình suy yếu mà gia đình suy yếu thì mọi việc đều sẽ thất bại”.

Nhà văn Trương Ái Linh từng nói: “Một đứa trẻ trong gia đình có tình yêu, dù cuộc sống bấp bênh đến đâu, vẫn được trời phú cho sự tự tin và lòng nhân ái, sự tích cực, chí tiến thủ và lòng dũng cảm”.

2. Cha mẹ dạy cho con về sự nỗ lực

Mấy năm gần đây, trên mạng xã hội luôn tràn ngập nhiều ý kiến như: “Tầng lớp xã hội cố định, con nhà nghèo khó thành danh”.

Tuy nhiên, dù là ai và dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, khi muốn hoàn thiện bản thân thì con đường duy nhất chính là nỗ lực học tập. Bởi vì, tri ​​thức là một người bạn tốt với sự công minh và trung thực nhất.

Trong thời đại này để một cá nhân có thể vượt lên nghịch cảnh quả là khó. Với hình thế bùng nổ thông tin như hiện nay với đủ mọi loại hình “dụ dỗ” thì hàng ngày đã có rất nhiều bạn trẻ đắm chìm vào những trò chơi trực tuyến, các ứng dụng mạng xã hội, những video giải trí và đủ chuyện thị phi của những người “nổi tiếng”,… Điều này dẫn đến thời gian mà mọi người dành cho việc học và rèn luyện bản thân ngày càng ít dần, khiến họ cảm thấy trống rỗng trước thực tế và bất lực hơn trong việc thay đổi hiện trạng.

Đứa trẻ thực sự có triển vọng thường có khả năng tự giác học tập, suy nghĩ độc lập và tránh xa những trò giải trí vô bổ. Bởi vì, chỉ khi thay đổi giới hạn tư duy và nhận thức của bản thân thì mới có thể tiến xa hơn, vượt qua nghịch cảnh và thay đổi số phận của mình.



Những đứa trẻ thực sự có triển vọng thường có khả năng tự giác học tập, suy nghĩ độc lập và tránh xa những trò giải trí kém chất lượng. (Ảnh: FamVeld/Shutterstock)

3. Bao dung và hòa hợp

Có một câu chuyện cổ như thế này:

Vị đạo trưởng hỏi đồ đệ rằng: “Bầu trời kia có lớn hay không?”

Đệ tử đáp: “Dạ thưa thầy rất lớn ạ!”

Vị đạo trưởng hỏi: “Vậy lá cây kia có lớn hay không?”

Đệ tử trả lời: “Dạ thưa thầy lá cây thì nhỏ ạ!”

Đạo trưởng hỏi tiếp: “Vậy bầu trời kia có thể che đi mắt nhìn của một người hay không?”

Đệ tử lắc đầu đáp: “Dạ thưa không thể”.

Đạo trưởng lại hỏi: “Vậy lá cây kia có thể che đi mắt nhìn của một người hay không?”

Đệ tử gật đầu: “Lá cây thì có thể ạ”.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, có nhiều khi, thứ ngăn trở tầm mắt và khiến chúng ta mất phương hướng đều là do những chiếc “lá cây” nhỏ bé kia. Chỉ một tiểu tiết hay một vướng mắc nhỏ đôi khi sẽ khiến cuộc đời của chúng ta trở nên lạc lối.

Ở trong gia đình, mọi người nên nghiêm túc với những vấn đề quan trọng và không nên quan tâm nhiều đến những vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể.

Trong việc nuôi dạy con cái, nhiều bậc cha mẹ có thể lơ là việc lựa chọn ngành nghề, tìm kiếm việc làm, quan hệ xã hội, và kết hôn của con, nhưng lại rất tức giận khi con cái vô tình làm vỡ một cái ly.

Sống trong môi trường như vậy, con thường không có năng lượng để phát triển bản thân, để dám bước ra khỏi vòng an toàn vì mỗi ngày đều phải đối mặt với những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình, khiến trẻ cảm thấy sợ hãi.

Giáo sư Tăng Sĩ Cường, một bậc thầy về văn hóa truyền thống Trung Quốc, từng nói: “Trí tuệ cao nhất của con người chỉ là một từ: “Hoá”, vấn đề lớn hoá thành nhỏ, vấn đề nhỏ hoá thành không”.

Nếu mọi người lúc nào cũng tranh cãi, dễ dàng gây ra xung đột trong gia đình. Theo thời gian, tình cảm bị tổn thương, lòng người bị chia cắt, gia đình trở nên hỗn loạn và không thể gắn kết lại với nhau.

Gia đình giống như một con thuyền nhỏ đưa ta đi qua một con sông dài của năm tháng. Là cha mẹ, hãy đồng lòng, làm gương tốt, và duy trì truyền thống gia đình tốt; là con cái, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân. Khi làm được như vậy thì con cái chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng.

Gia Huy, Vision Times
Trúc Nhi biên dịch