PDA

View Full Version : Ông Thanh Hóa đào trộm hài cốt, tống tiền gia đình anh họ hơn $200,000



giahamdzui
09-14-2024, 01:31 PM
Ông Thanh Hóa đào trộm hài cốt, tống tiền gia đình anh họ hơn $200,000





THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nghi can Lưu Thanh Nam, 37 tuổi, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, bị bắt với cáo buộc đào trộm hài cốt, đòi thân nhân người quá cố phải trả tiền chuộc 5 tỷ đồng ($203,355). Đáng nói, nạn nhân là gia đình anh họ của nghi can.

Theo báo Thanh Niên hôm 13 Tháng Chín, vào ba ngày trước, bà HTL, 35 tuổi, ở cùng địa phương, nhận được tin nhắn Zalo của một người lạ, yêu cầu nộp 5 tỷ đồng để chuộc lại hài cốt của cha chồng, người qua đời bốn năm trước.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Dao-trom-hai-cot-1.jpg

Hiện trường sự việc nghi can đào mộ lấy cốt, tống tiền gia đình anh họ. (Hình: Công An Tỉnh Thanh Hóa/Tuổi Trẻ)

Lúc đầu, bà L. cùng gia đình không tin nội dung tin nhắn của nghi can, vì cha chồng bà đã mất nhiều năm và không tin có loại tội phạm như vậy.

Tuy nhiên, chiều 10 Tháng Chín, bà L. sau đó báo Công An Xã Quảng Lộc.

Khi kiểm tra mộ của cha chồng bà L. tại nghĩa trang, nhà chức trách phát giác mộ bị đào trộm, mất phần hộp sọ, đốt xương cổ và xương ngực, theo tạp chí Tri Thức (ZNews).

Theo báo Tuổi Trẻ, khi bị bắt, nghi can Lưu Thanh Nam, là em họ của chồng bà L., khai nhận rằng do nợ nần, vào đêm 9 Tháng Chín, ông này đi đào mộ, lấy một phần hài cốt của cha chồng bà L. để tống tiền gia đình này.

Các vụ đào trộm hài cốt rồi tống tiền đã xảy ra nhiều lần tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Theo báo Lao Động hồi Tháng Năm năm ngoái, bị cáo Nguyễn Công Nho, 51 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bị kết án 12 năm tù với hai tội danh “xâm phạm mồ mả, hài cốt” và “cưỡng đoạt tài sản.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Dao-trom-hai-cot-2.jpg

Nghi can Lưu Thanh Nam, 37 tuổi, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, lúc bị bắt. (Hình: Thanh Niên)

Theo cáo trạng, hồi Tháng Mười, 2022, sau khi đào mộ lấy trộm hài cốt của cha chồng bà hàng xóm, bị cáo Nho, 50 tuổi, yêu cầu gia đình người quá cố phải chuyển tiền chuộc cốt.

Trong vụ này, bà NTQ ở cùng địa phương, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ thông báo hài cốt trong ngôi mộ cha chồng của bà ở nghĩa trang thôn 3 An Định đã bị đào trộm.

Người này ra điều kiện nếu gia đình muốn chuộc lại hài cốt người thân, thì phải chuyển cho mình 300 triệu đồng ($12,072), nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/VN-Dao-trom-hai-cot-3.jpg

Đám đông hiếu kỳ, tụ tập xem công an tìm phần hài cốt bị đem đi giấu. (Hình: ZNews)

Gia đình bà Q. ra mộ phần người thân tại nghĩa trang thì bàng hoàng phát hiện phần mộ đã bị kẻ gian đào bới, lấy đi tiểu quách chứa hài cốt.

Khi bị bắt, bị cáo Nho khai nhận do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình bà Q. khá giả nên đã nảy sinh ý đồ gây sức ép bằng hài cốt để tống tiền họ.

Công An Tỉnh Thái Bình sau đó trao lại tiểu sành chứa tro cốt của ông cụ cho gia đình. (N.H.K)