PDA

View Full Version : Chính quyền TQ báo có 11 người chết vì lũ, nhưng hơn 100 thi thể được đào thấy



duyanh
09-05-2024, 01:17 PM
Chính quyền TQ báo có 11 người chết vì lũ, nhưng hơn 100 thi thể được đào thấy





Một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở huyện Kiến Xương, Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 20/8. Giới chức nhà nước cho biết có 11 người thiệt mạng và 14 người mất tích. Tuy nhiên, gần đây hơn 100 thi thể đã được đào lên tại địa phương. Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh lũ lụt là do mưa lớn, nhưng người dân cho rằng là do hồ chứa xả nước. Các nhà tang lễ địa phương chật kín và nhiều thi thể không có người nhận, phải chôn cất ngay tại chỗ. Có người cho biết lũ lụt khiến khoảng 2.000 đến 3.000 người thương vong và gần 2.000 người mất tích.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/09/lu-lut-o-Trung-Quoc-7-1024x576.jpg

Một trận lũ lụt lớn hiếm gặp đã xảy ra ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Chính quyền địa phương đã xả lũ từ một số hồ chứa cùng lúc khi mưa lớn, khiến hơn 1.000 dân làng địa phương thiệt mạng, nhưng các quan chức đã che đậy điều đó. (Ảnh cắt từ video / Epoch Times)

Tài khoản X “Luo Xiang” hôm 3/9 đăng bài nói rằng hơn 100 người được đào lên tại điểm lũ không phải là tổng số người thương vong, còn có vô số gia đình bị nước cuốn trôi cả nhà nhưng không đưa vào thống kê. Do có quá nhiều xác chết, khu vực thảm họa có nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Các tình nguyện viên cho biết, mùi hôi tại hiện trường rất nồng và khiến họ khó thở.

Điều đáng chú ý là hầu hết những người cung cấp đồ tiếp tế cho các nạn nhân đều là tình nguyện viên không thuộc tổ chức chính quyền, còn chính quyền ĐCSTQ chưa có hành động thiết thực nào.

Tài khoản “Luo Xiang” chỉ ra rằng nguyên nhân khiến nhiều người chết trong trận lũ lụt ở huyện Kiến Xương là do không có thông báo trước về việc xả lũ. Anh chỉ trích ĐCSTQ là thảm họa đỏ đã làm hại nhiều thế hệ người dân Trung Quốc.

Những video liên quan mà anh chia sẻ cho thấy nhiều tình nguyện viên đang cật lực khai quật đất, trong khi nhiều người dân theo dõi với vẻ mặt lo lắng, bất an.

https://x.com/LUOXIANGZY/status/1830776524343030093?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5 Etweetembed%7Ctwterm%5E1830776524343030093%7Ctwgr% 5Ed7351d47efa4d1b903fc266c7b0985cae4d83b1e%7Ctwcon %5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftrithucvn.co%2Ftrung-quoc%2Fchinh-quyen-tq-bao-co-11-nguoi-chet-vi-lu-nhung-hon-100-thi-the-duoc-dao-thay.html

Cư dân mạng bày tỏ ở khu vực bình luận:

“Lại một trận lụt nữa xảy ra mà không hề báo trước, từng món nợ máu đều phải tính lên đầu ĐCSTQ.”

“ĐCSTQ báo cáo về tình hình thảm họa, có 10 người chết, nhưng đào lên hơn 100 người, xả lũ thì không báo trước, người dân phải chịu thiệt hại.”

“ĐCSTQ đang bận rộn duy trì sự ổn định và củng cố quyền lực của mình, làm sao có đủ sức lực để quan tâm đến mạng sống và cuộc sống của người dân thường?”

“Bi kịch nối tiếp nhau xảy ra trên khắp Trung Quốc, tôi không tin Tập Cận Bình biết gì về điều đó, chính là ông ta không quan tâm thôi.”



https://www.youtube.com/watch?v=SpCtKOOf6ek


Nhà tang lễ Kiến Xương chật kín

Các nhân viên cứu hộ tự phát tiết lộ rằng 2 tuần sau trận lũ lụt ở Kiến Xương, các nhà tang lễ địa phương đã chật kín người. Nhiều thi thể không có người nhận và phải chôn cất tại chỗ do thời tiết nắng nóng. Lũ lụt khiến khoảng 2.000 đến 3.000 người thương vong và gần 2.000 người mất tích.

Một số cư dân mạng tiết lộ, vào ngày lũ lụt 20/8, hàng chục hồ chứa đã xả nước với lưu lượng tối đa, và các cửa xả bị mở hoàn toàn khiến hơn 400 ngôi làng ở 28 thị trấn ở 2 huyện bị ảnh hưởng. Có người tiết lộ rằng nhiều ngôi làng chỉ còn lại một vài người, và một số ngôi làng hoàn toàn không còn người.

Một nhân viên cứu hộ có hóa danh Lão Triệu tiết lộ rằng nhà tang lễ Kiến Xương đã chật kín và các thi thể được tìm thấy và không thể nhận dạng được. Nhiều người trong số họ không có người nhận, thậm chí một số còn bị nhận nhầm. Một gia đình đã chôn cất một bà cụ, nhưng 3 ngày sau bà cụ trở về nhà; còn có vụ 2 gia đình khác tranh nhau một thi thể, và cuối cùng phải thông qua xét nghiệm ADN mới giải quyết được.

Lão Triệu nói: “Không có ai đến nhận thi thể. Tất cả đều bốc mùi và đã bị thối. Ngay cả nhà tang lễ cũng không muốn nhận thi thể không có người nhà, vì không có chỗ để. Số người thương vong có thể lên tới 2000 đến 3000 người. Thôn làng xảy ra chuyện chung, mọi người đều được huy động để giải quyết, chúng ta đều biết mọi chuyện đã kết thúc, không thể thấy gì khi đến hiện trường.”

Ông Trương, một người làm dịch vụ tang lễ, tiết lộ bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa nhưng vẫn lao vào giúp đỡ chôn cất các nạn nhân. Do thời tiết nắng nóng nên chỉ có thể chôn trực tiếp tại chỗ.

Ông Trương nói: “Đến nơi là lao vào công việc luôn thì mới kéo được anh ta ra khỏi nhà, trực tiếp chôn cất tại chỗ một cách máy móc, mọi việc chỉ diễn ra nhanh chóng một lần. Tất cả được tập trung chôn cất ở khu đất trống ở Hàn Đôn, không cần hỏa táng, chôn cất là xong. Nghe nói có 1.863 người mất tích và tất cả đều đang tìm kiếm. Một số ngôi làng đang tìm kiếm và đã dùng máy xúc hoặc máy móc để đào bới, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm được!”

Ông Vương, một nhân viên cứu hộ đang làm công việc xây dựng đường, tiết lộ rằng nhiều thi thể ở khu vực thảm họa Kiến Xương đã bị trôi dạt vào huyện Tùy Trung bên cạnh, hoặc thậm chí xa hơn về phía bờ biển. Ông nói: “Là một công nhân sửa đường, tôi gặp phải những người không còn hình dạng, đặt họ ở một bên để đợi người đến nhận. Thôn Can Bình có hơn 1000 người, đều không còn nữa. Những người bị cuốn trôi không có quần áo trên người, không còn đặc điểm nhận dạng nào nữa”.


Một số cư dân mạng chỉ trích chính quyền: “Nhiều người bị lũ cuốn trôi nhưng không cho báo cáo lên trên, không cho nói, lần này thực sự là quá nghiêm trọng. Vì sao hồ chứa xả nước mà lại không thông báo, có chuẩn bị thì chắc chắn sẽ không có nhiều người chết thế này.”

Thái Tư Vân, Vision Times