PDA

View Full Version : 4 thanh niên ở Gia Lai cạy phá cả trăm ngôi mộ, trộm khung nhôm di ảnh



giahamdzui
08-07-2024, 01:39 AM
4 thanh niên ở Gia Lai cạy phá cả trăm ngôi mộ, trộm khung nhôm di ảnh




GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nhóm bốn thanh niên ở tỉnh Gia Lai đã cạy phá hàng loạt ngôi mộ tại nghĩa trang Pleiku để lấy khung nhôm di ảnh mang bán ve chai.

Theo báo Người Lao Động, hôm 6 Tháng Tám, Công An Thành Phố Pleiku đã bắt giữ ba nghi can Nguyễn Tấn Phát, Trần Minh Tú, cùng 18 tuổi, và Hoàng Vũ Bảo, 17 tuổi, đều ở Pleiku, để điều tra về tội “trộm cắp tài sản.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-cay-mo-gia-lai-2.jpg

Nghi can Nguyễn Tấn Phát (giữa) khi bị công an bắt quả tang. (Hình: VNExpress)

Liên quan vụ án, nghi can Nguyễn Quang Huy đang bị cảnh sát truy tìm.

Tin cho biết khuya 5 Tháng Tám, nghi can Nguyễn Tấn Phát cùng ba người trên đến nghĩa trang thành phố Pleiku, thấy ngôi mộ nào có bàn thờ bằng kính bọc khung nhôm thì dùng thanh sắt mài dẹp hai đầu cạy lấy khung nhôm đem đi bán.

Rạng sáng hôm sau, khi nhóm đang cạy khoảng 20 ngôi mộ thì bị bắt quả tang. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, nghi can Nguyễn Quang Huy đã chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm thừa nhận đã cạy phá hơn 100 ngôi mộ.

Trước đó, nhiều gia đình có mộ người thân trong nghĩa trang Pleiku bất bình khi kẻ gian đã tháo phá các cửa nhôm kính bảo vệ ban thờ của các ngôi mộ. Nhiều lư hương và kính cũng bị đập vỡ. Những khung nhôm bảo vệ đã bị cạy và lấy đi…

“Không mất mát, thiệt hại gì quá lớn nhưng cũng phải mất công thuê người sửa, làm lại. Chuyện đập phá mồ mả người ta là thất đức. Chúng tôi đề nghị cơ quan hữu trách điều tra, xử lý nghiêm thủ phạm gây ra vụ việc này,” ông Nguyễn Quang Minh, ở thành phố Pleiku, tức giận nói với báo Thanh Niên.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-cay-mo-gia-lai-1.jpg

Ba nghi can cạy phá cả trăm ngôi mộ tại nghĩa trang Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Hình: Người Lao Động)

Nghĩa trang Pleiku là nơi có hàng chục ngàn ngôi mộ với thiết kế tương tự nhau. Hiện bên trong nghĩa trang không có hệ thống chiếu sáng, camera theo dõi, cộng với lực lượng bảo vệ mỏng khiến việc canh phòng, bảo vệ gặp nhiều khó khăn.

Nói với báo Gia Lai về sự việc, ông Võ Văn Mười, quản trang nghĩa trang Pleiku, cho rằng trong những ngày qua, thành phố Pleiku có mưa to, gió lớn.

“Kẻ gian lợi dụng trời mưa tháo dỡ phần cửa kính lấy phần nhôm bọc quanh viền để bán trục lợi. Có trên 100 ngôi mộ bị đập phá, lấy mất phần nhôm. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 50 triệu đồng ($1,988). Phát hiện ngôi mộ bị phá hoại, một số gia đình rất bất bình và đã thuê thợ đến sửa chữa, lắp đặt lại cửa kính. Vụ việc đã được chúng tôi báo lên công an để điều tra, xử lý,” ông Mười nói thêm. (Tr.N)