PDA

View Full Version : Trung Quốc: Cháy trung tâm mua sắm và văn phòng cho thuê ở Tứ Xuyên, hơn 50 người thương vong



duyanh
07-18-2024, 12:17 PM
Trung Quốc: Cháy trung tâm mua sắm và văn phòng cho thuê ở Tứ Xuyên, hơn 50 người thương vong





https://img.ntdvn.net/2024/07/ntdvn_id103898201-5635466656565-868x488-1.jpg

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một trung tâm mua sắm và văn phòng cho thuê ở thành phố Tự Cống, Tứ Xuyên vào chiều ngày 17/7/2024. (Ảnh chụp màn hình)

Vào chiều ngày 17/7, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Trung tâm mua sắm và văn phòng cho thuê Cửu Đỉnh ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và hàng chục người bị mắc kẹt. Vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Nhiều video được đăng tải trên mạng cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở tầng một, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều người đứng ở các cửa sổ và tầng trên cùng để chờ cơ hội thoát thân.


Theo báo cáo chính thức từ thành phố Tự Cống, vào lúc 18h11 ngày 17/7, Sở cứu hỏa của thành phố Tự Cống nhận được tin báo rằng có hỏa hoạn bùng phát tại Trung tâm mua sắm và văn phòng cho thuê Cửu Đỉnh, nằm trên phố Đan Quế, Khu công nghệ cao, thành phố Tự Cống. Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn có tổng cộng 14 tầng. Các điểm cháy được phát hiện ở tầng 1, 4, 5 và 6 của tòa nhà.

Báo cáo cũng cho biết, công tác giải cứu đã kết thúc vào lúc 3 giờ sáng ngày 18. Vụ cháy đã khiến 16 người thiệt mạng; ngoài ra, 39 người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Tự Cống, trong đó có 3 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức cho biết, việc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do hoạt động thi công, những tình tiết cụ thể đang được điều tra thêm.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn này, một số cư dân mạng địa phương đã để lại bình luận trên Internet rằng: “Tôi thực sự bất lực. Vào khoảng hơn 6h chiều, tôi nhìn thấy một cột khói đen lớn, khu dân cư của chúng tôi cách đó khoảng 10 phút đi bộ vẫn ngửi thấy mùi khét, nên tôi cảm thấy đám cháy chắc chắn rất lớn…Tôi chỉ muốn nói, mong mọi người bình an!”

“Tôi chưa bao giờ thấy chuyện đáng tiếc ở gần chúng tôi như vậy, nghe thấy tiếng la hét đau đớn bên trong (tòa nhà), có thể biết những người bên trong đã tuyệt vọng đến mức nào”, “Tôi tận mắt chứng kiến, thật đau lòng”, “Trước đây là một trung tâm thương mại, nhưng bây giờ nó đã được chuyển thành tòa nhà văn phòng”, “Khi phát hiện ra thì đã chạy không kịp nữa, ngất đi vì làn khói dày đặc”.

Một cư dân mạng khác bình luận: “Em dâu của bạn tôi đã gặp nạn”.

Theo NTD và The Epoch Times tiếng Trung

Đức Huệ biên dịch và tổng hợp