PDA

View Full Version : Israel giải cứu 4 con tin; Hamas nói hơn 200 người Palestine đã chết



duyanh
06-09-2024, 12:39 PM
Israel giải cứu 4 con tin; Hamas nói hơn 200 người Palestine đã chết






Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giải cứu 4 con tin do Hamas bắt giữ trong một cuộc bố ráp vào Gaza trưa thứ Bảy (8/6). Hamas nói rằng vụ bố ráp đó đã giết hại hơn 200 người Palestine, một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất của Israel vào Gaza trong cuộc chiến tranh đã bước sang tháng thứ 8.

IDF cho biết 4 con tin được giải cứu gồm 3 đàn ông và 1 phụ nữ. Những người này đã bị Hamas bắt giữ tại lễ hội Âm nhạc Nova vào ngày 7/10/2023. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị.


https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/06/Israel-giai-cuu-4-con-tin.jpg

IDF xác nhận danh tính của những người vừa được giải cứu là: Noa Argamani, 25 tuổi; Almog Meir Jan, 21 tuổi; Andrey Kozlov, 27 tuổi và Shlomi Ziv, 40 tuổi. Tất cả 4 con tin được giải cứu đều đang trong điều kiện sức khỏe tốt. Andrey Kozlov là công dân song tịch Nga – Israel.

Cuộc bố ráp diễn ra vào 11 giờ trưa ngày thứ Bảy (8/6, giờ địa phương), sau khi IDF loan báo rằng họ sẽ tấn công vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” trong khu vực.

IDF cho biết họ đã bố ráp vào hai địa điểm riêng rẽ tại trại tị nạn Nuseirat, ở trung tâm của Dải Gaza.

Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari nói với báo giới hôm 8/6 rằng: “Đây là nhiệm vụ phức tạp có rủi ro cao, dựa vào thông tin tình báo chính xác, được tiến hành vào thời gian ban ngày, tại hai tòa nhà riêng rẽ nằm sâu trong nội địa Gaza”.

“Lực lượng Israel đã chuẩn bị cho nhiệm vụ giải cứu này trong nhiều tuần. Binh lính đã được huấn luyện tăng cường, và đã mạo hiểm mạng sống để giải cứu sinh mạng của các con tin”, ông Hagari nói tiếp.

Ông Hagari cho biết IDF đã thực hiện cuộc bố ráp hôm 8/6 bằng hỏa lực từ cả trên không và trên bộ.

“Chúng tôi biết có khoảng dưới 100 người Palestine đã thiệt mạng. Tôi không biết bao nhiêu người trong số đó là phần tử khủng bố”, ông Hagari nói với báo giới. Một chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Israel đã bị chết trong vụ bố ráp này, theo một tuyên bố của cảnh sát.

Giới chức y tế và người dân Gaza nói rằng vụ tấn công của Israel hôm 8/6 đã giết hại rất nhiều người, các thi thể bị nát của đàn ông, phụ nữ và trẻ em nằm rải rác ở một khu chợ và một nhà thờ Hồi giáo.

Các quan chức bộ y tế Gaza do Hamas điều hành không nói rõ bao nhiêu người trong số nạn nhân bị chết hôm 8/6 là chiến binh Hamas.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas kiểm soát sau đó loan báo số nạn nhân tử vong trong vụ bố ráp của Israel hôm 8/6 đã lên đến ít nhất 210 người Palestine và thêm nhiều người khác bị thương.

Phát ngôn viên IDF Hagari cho biết vẫn còn 120 con tin Israel bị Hamas bắt giữ và không rõ tất cả họ có còn sống hay không. Giới chức Israel trước đó nói rằng khoảng 40 con tin có thể đã chết.

Hải Đăng (T/h từ Reuters, RT và Just the News)