PDA

View Full Version : Hết Tân Sơn Nhất đến Nội Bài để hành khách mang dao lên máy bay



duyanh
08-03-2023, 12:53 PM
Hết Tân Sơn Nhất đến Nội Bài để hành khách mang dao lên máy bay




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội được VTC 19 đăng lại, cho thấy một nữ hành khách trên chuyến bay, nghi của VietNam Airline, “vô tư” dùng dao gọt trái cây ăn khi máy bay đang bay.

Liên quan đến sự việc, hôm 2 Tháng Tám, nói với báo Người Lao Động, đại diện của hãng hàng không xác nhận hai hành khách này đi trên chuyến bay Hà Nội-Nha Trang hôm 1 Tháng Tám.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-mang-dao-len-may-bay-1.jpg

Cảnh hành khách dùng dao để gọt trái cây trên chuyến bay Hà Nội-Nha Trang mới đây. (Hình: Người Lao Động)

“Sau khi tiếp nhận thông tin trên, bộ phận an ninh của hãng đã gửi thông báo đến Cục Hàng Không Việt Nam, phi trường Nội Bài, Hà Nội, để thông tin cụ thể về sự việc và phối hợp rà soát để hạn chế các trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian sắp đến,” vị đại diện nói chung chung.

Nhiều báo trong nước “lơ” không loan tin về việc này, nên không biết sự việc cụ thể ra sao.

Đây là lần thứ hai hàng không Việt Nam để hành khách mang dao lên máy bay và thản nhiên sử dụng.

Trước đó, nhiều hành khách trên chuyến bay từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Nội Bài “choáng váng” khi thấy một bà cầm con dao dài thản nhiên gọt trái cây ngay trong khoang hành khách.

Theo đó, trên chuyến bay VN208 từ Sài Gòn đi Hà Nội lúc 7 giờ 58 phút sáng 18 Tháng Bảy, 2022, khi tiếp viên đang cho hành khách ổn định chỗ ngồi, thì bất ngờ hai vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20 cm ra gọt trái cây ăn.

Kể với báo Tuổi Trẻ, anh Lưu Văn Long, ở Sài Gòn, người quay video và chụp hình sự việc cho biết thời điểm trên, chuyến bay vừa cất cánh, chưa ổn định độ cao đã thấy họ lấy dao ra gọt trái cây ăn.

“Lúc đó, tôi cảm thấy rất sốc và tự hỏi vì sao hai hành khách có thể mang được dao lên máy bay. Vì chưa ổn định độ cao, nên tôi chờ khi ổn định độ cao đã ấn nút gọi tiếp viên và thông báo sự việc. Tiếp viên nữ đến, tiếp nhận và sau đó tiến về phía phi hành đoàn trao đổi. Sau đó một nhân viên nam đến làm việc với hành khách, thu giữ con dao. Tôi không biết có lập biên bản không, nhưng thấy có ký vào một tờ giấy. Bác gái còn hỏi xuống máy bay có được nhận lại con dao không,” anh Long nói.

Là một người đi máy bay nhiều cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên anh Long thấy sự việc này.

Theo quy định hiện hành, dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6 cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm sẽ không được mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của máy bay.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-mang-dao-len-may-bay-2.jpg

Hành khách mang dao lên máy bay để gọt trái cây sáng 18 Tháng Bảy, 2022. (Hình: DĐHK/VNExpress)

Ông Tô Tử Hùng, trưởng Phòng An Ninh Hàng Không Cục Hàng Không Việt Nam, thừa nhận với báo đài, cho biết việc để lọt vật bị cấm như dao lên máy bay cho thấy khâu rà soát an ninh soi chiếu ở phi trường Tân Sơn Nhất còn lỏng lẻo.

“Việc để lọt vật phẩm bị cấm này lỗi trước hết thuộc về khâu an ninh soi chiếu. Với nhân viên an ninh, nếu sau khi điều tra mà phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, có thể bị thu giấy phép hành nghề,” ông Hùng nói thêm. (Tr.N)