PDA

View Full Version : Nga thả ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner để lấy ‘Kẻ Buôn Tử Thần’



giahamdzui
12-09-2022, 12:49 AM
Nga thả ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner để lấy ‘Kẻ Buôn Tử Thần’




WASHINGTON, DC (NV) – Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner được trả tự do hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười Hai, theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ với Nga, trong đó, chính quyền Tổng Thống Joe Biden phải thả một người buôn lậu vũ khí có biệt danh “Kẻ Buôn Tử Thần,” giới chức chính quyền loan báo, theo NBC News.

Tổng Thống Biden chấp thuận thỏa thuận này, và cuộc trao đổi diễn ra ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-nga-tha-ngoi-sao-1.jpg

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner rời tòa án sau khi bị kết tội ở Khimki bên ngoài Moscow, Nga, hôm 4 Tháng Tám. (Hình minh họa: Kirill Kudyavtsev/AFP via Getty Images)

“Cô ấy đã an toàn, đang ở trên phi cơ về nước,” Tổng Thống Biden công bố từ Tòa Bạch Ốc sáng Thứ Năm. “Không lâu nữa, cô ấy sẽ ở trong vòng tay của người thân yêu, mà lẽ ra suốt thời gian qua cũng phải như vậy.”

“Tôi tự hào rằng, hôm nay, chúng tôi giúp thêm một gia đình đoàn tụ,” ông Biden nói, cho biết thêm ông sẽ tiếp tục cố gắng giải cứu ông Paul Whelan, cựu lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang ngồi tù ở Nga với cáo buộc làm gián điệp.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán để ông Paul được thả. Tôi cam đoan chuyện đó,” ông Biden nói.

Cô Cherelle Griner, vợ cô Brittney Griner, có mặt ở Tòa Bạch Ốc cùng với Tổng Thống Biden và hai người có thể nói chuyện với ngôi sao bóng rổ này qua điện thoại, giới chức chính quyền cho hay.

Cô Cherelle Griner “chân thành cảm ơn” Tổng Thống Biden cùng nhiều giới chức khác vì cuộc trao đổi tù nhân này.

Cô Brittney Griner sẽ được đưa tới cơ sở y tế ở San Antonio, Texas, để chăm sóc sức khỏe, theo giới chức chính quyền. Cô Cherelle Griner sẽ gặp cô ta ở đó, giới chức chính quyền cho biết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-nga-tha-ngoi-sao-2.jpg

Tù nhân Viktor Bout (giữa) xuống phi cơ sau khi tới Westchester County Airport ngày 16 Tháng Mười Một, 2010, ở White Plains, New York. (Hình: U.S. Department of Justice via Getty Images)

Đây là một trong những cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Mỹ với Nga kể từ Chiến Tranh Lạnh tới nay. Để đổi lấy cô Griner, Mỹ phải thả tù nhân Viktor Bout, biệt danh “Kẻ Buôn Tử Thần” vì được xem là một trong những “ông trùm” buôn lậu vũ khí lớn nhất thế giới.

Năm 2012, tù nhân Bout bị Mỹ kết án tù liên bang 25 năm sau khi bị kết tội bán vũ khí cho phiến quân Colombia mà công tố viên cho hay đang âm mưu sát hại người Mỹ. Suốt 10 năm qua, Nga liên tục đòi Mỹ thả ông ta vì cho rằng ông ta bị bỏ tù bất công. Tính đến Thứ Năm, ông ta ngồi tù được 11 năm.

Một số người bảo thủ ở Mỹ chê chính quyền Tổng Thống Biden thương lượng tệ. Họ chỉ trích chính quyền đã không giải cứu được ông Whelan và đã thả tù nhân Bout, vì theo họ, làm như vậy sẽ khuyến khích những quốc gia như Nga và Bắc Hàn bắt thêm người Mỹ để dùng làm công cụ đàm phán.

“Ông Biden vừa cho ông Putin (Tổng Thống Nga Vladimir Putin) công cụ khổng lồ trong bộ đồ nghề để tài trợ và cung cấp vũ khí cho bộ máy chiến tranh của Nga,” Dân Biểu Mike Waltz (Cộng Hòa-Florida) nhận xét trên Fox News về việc thả ông Bout.

Một số người bảo thủ thậm chí công kích cá nhân cô Griner, cho rằng cô ta ít xứng đáng được giải cứu hơn ông Whelan vì cô ta từng biểu tình trong lúc hát quốc ca Mỹ khi thi đấu bóng rổ để kêu gọi mọi người chú ý nạn bất bình đẳng chủng tộc.

Cô Griner, 32 tuổi, cầu thủ đội Phoenix Mercury, bị bắt tại Phi Trường Sheremetyevo ở Moscow hồi Tháng Hai sau khi chính quyền Nga cho hay họ phát giác cô ta đem dầu cần sa trong hành lý. Sau đó, cô ta bị bỏ tù với cáo trạng về ma túy. (Th.Long)