PDA

View Full Version : Giết và chặt đầu bạn để chiếm đoạt tài sản, một bà ở Anh bị tù chung thân



giavui
10-29-2022, 11:52 PM
Giết và chặt đầu bạn để chiếm đoạt tài sản, một bà ở Anh bị tù chung thân




LONDON, Anh (NV) – Một bà ở Anh bị kết án tù chung thân hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, vì giết và chặt đầu người bạn đi nhà thờ chung rồi nhét thi thể vô vali và phi tang xác, theo BBC.

Bà Jemme Mitchell, 38 tuổi, phải ngồi tù ít nhất 34 năm vì sát hại bà Mee Kuen Chong, 67 tuổi, tại nhà bà ta ở London hồi Tháng Sáu, 2021.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-giet-va-chat-dau-1.jpg

Bà Jemme Mitchell phải ngồi tù ít nhất 34 năm. (Hình: MET Police)

Yếu tố làm tăng bản án dành cho bà Mitchell gồm giết người để chiếm đoạt tài sản, và cách bà ta đối xử với thi thể nạn nhân, Chánh Án Richard Marks cho hay.

“Tôi phải kết luận rằng bà cực kỳ thủ đoạn,” ông Marks nói với bà Mitchell. “Việc bà làm và cách bà đối xử với thi thể sau khi giết bà ấy làm người ta cảm thấy ớn lạnh.”


Thi thể bà Chong được du khách tìm thấy trong rừng ở Salcombe, Tây Nam England, còn đầu bà được tìm thấy gần đó vài ngày sau.

Bác sĩ giảo nghiệm tử thi không thể xác định nguyên nhân bà Chong thiệt mạng vì thi thể quá phân hủy, nhưng có thể xác nhận bà bị bể sọ.

Chấn thương đó có lẽ do bị đánh bằng vũ khí, và bà Chong còn bị gãy xương sườn khi bị nhét vô vali, theo hồ sơ tòa án.


Bà Mitchell lên kế hoạch giết bà Chong, phụ nữ góa chồng, sau khi kết bạn với nạn nhân thông qua nhóm nhà thờ, theo công tố viên.

Khi bà Chong không chịu đưa cho bà Mitchell 200,000 bảng Anh (khoảng $230,000) để trả tiền sửa căn nhà 4 triệu bảng (khoảng $4.6 triệu) của bà ta, bà Mitchell giết bà Chong và làm giả di chúc để thừa kế phần lớn tài sản của bà – trị giá hơn 700,000 bảng (khoảng $810,000).


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-giet-va-chat-dau-2.jpg

Cảnh sát tin rằng bà Mitchell nhét thi thể bà Chong vô vali rồi phi tang xác. (Hình: MET Police)

Bà Amy Chong, em gái nạn nhân, dự phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu thông qua video từ Malaysia. Trong lời phát biểu được công tố viên thay mặt đọc trước tòa, bà Amy Chong cho hay bà bị mất ngủ nhiều đêm và “bàng hoàng lẫn đau buồn” vì chị bà phải chết “thê thảm và bị hành hạ khủng khiếp như vậy.”

“Chúng ta vẫn chưa biết chị ấy chết như thế nào. Chị ấy có đau đớn không? Điều bí ẩn này sẽ ám ảnh tôi suốt đời,” bà Amy Chong cho biết.


Trong khi đó, phát biểu bên ngoài tòa án, bà Hillary Collard, mẹ bà Mitchell, nói bà “rất sốt ruột” vì con gái bà bị kết tội mà quá ít bằng chứng, đồng thời tuyên bố sẽ kháng án.

Bà Collard khẳng định không có thi thể nào trong vali đó mà chỉ toàn là “chén dĩa, dao nĩa và khăn lau chén đũa.”

“Cháu rủ tôi đi Salcombe chung. Nếu có thi thể, cháu sẽ không rủ tôi đi, đúng không?” (Th.Long) [qd]