PDA

View Full Version : Nhờ bằng chứng DNA, một ông da đen ở California được minh oan sau hơn 38 năm ngồi tù



giavui
10-29-2022, 10:26 PM
Nhờ bằng chứng DNA, một ông da đen ở California được minh oan sau hơn 38 năm ngồi tù




LOS ANGELES, California (NV) – Biện Lý Cuộc Los Angeles County hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, cho biết một người đàn ông vừa được phóng thích khỏi nhà tù ở California sau hơn 38 năm ngồi tù oan vì tội giết người từ năm 1983 và hai vụ cố ý giết người khác, sau khi bằng chứng DNA chỉ ra tội phạm là một người khác, theo AP.

Việc kết án ông Maurice Hastings, 69 tuổi, và án tù chung thân đã được bãi bỏ trong phiên tòa hôm 20 Tháng Mười theo yêu cầu của phía công tố viên và luật sư đại diện cho ông Hastings từ tổ chức minh oan cho người vô tội Los Angeles Innocence Project thuộc đại học California State University ở Los Angeles.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-DNATesting-102922.jpg

Thử nghiệm DNA. (Hình minh họa: Robert King/Newsmakers)

“Tôi đã cầu nguyện trong nhiều năm rằng ngày này sẽ đến,” ông Hastings nói trong cuộc họp báo vào hôm Thứ Sáu.

“Tôi không buộc tội ai; Tôi không đứng lên đây với tư cách là một người cay cú, tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của mình ngay khi tôi có thể,” ông Hastings nói thêm.


“Những gì đã xảy ra với ông Hastings là rất bất công,” ông George Gascon, biện lý địa hạt Los Angeles, cho biết trong một tuyên bố.

“Hệ thống tư pháp không hoàn hảo và ngay khi chúng tôi biết được bằng chứng mới, chúng tôi thật sự mất niềm tin vào việc kết án. Trách nhiệm bây giờ là phải hành động nhanh chóng,” ông Gascon bất bình nói.

Nạn nhân trong vụ án, Roberta Wydermyer, bị tấn công tình dục và bị giết vì một phát súng bắn vào đầu, các viên chức cho biết. Thi thể của cô được tìm thấy trong thùng xe ở Inglewood, ngoại ô Los Angeles.


Ông Hastings bị buộc tội giết người trong trường hợp đặc biệt (special-circumstance murder) và Biện Lý Cuộc Địa Hạt đề nghị mức án tử hình, nhưng bồi thẩm đoàn đã ngăn lại.

Đến năm 1988, một bồi thẩm đoàn thứ hai đã kết tội ông Hastings và kết án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.

Mặc dù vậy, ông Hastings vẫn khẳng định mình vô tội ngay thời điểm bị bắt.


Vào thời điểm giảo nghiệm tử thi nạn nhân, phía nhân viên điều tra đã lấy được mẫu tinh dịch trong quá trình kiểm tra những chấn thương từ vụ tấn công tình dục, theo thông cáo của Biện Lý Cuộc Địa Hạt.

Đến năm 2000, ông Hastings yêu cầu được xét nghiệm DNA nhưng Biện Lý Cuộc Địa Hạt từ chối.

Mãi đến năm ngoái, ông Hastings nộp đơn tuyên bố vô tội cho cơ quan cứu xét kết án liêm chính (Conviction Integrity Unit) của Biện Lý Cuộc Địa Hạt và được xét nghiệm DNA vào Tháng Sáu, 2021. Kết quả cho thấy mẫu tinh dịch kể trên không phải của ông Hastings.

Hồ sơ DNA được đưa vào so sánh dữ liệu của tiểu bang trong tháng này và kết quả trùng khớp với một người bị kết tội bắt cóc có võ trang, trong đó một nạn nhân nữ bị nhét trong cốp xe, cũng như tội cưỡng bức giao cấu bằng miệng với một phụ nữ.

Nghi can trong sự việc này, không được tiết lộ danh tánh, đã chết trong tù vào năm 2020. (V.Giang)