PDA

View Full Version : Phùng Xuân Nhạ đang làm phó Tuyên Giáo nhưng sắp bị ‘sờ gáy’



giavui
09-10-2022, 01:03 AM
Phùng Xuân Nhạ đang làm phó Tuyên Giáo nhưng sắp bị ‘sờ gáy’



Vi phạm của ông Phùng Xuân Nhạ, cựu bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo, “đến mức phải xem xét kỷ luật,” trang Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam dẫn kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương hài tội ông Nhạ, người nay làm phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương được hơn một năm.

Trước khi được luân chuyển sang ghế này, nhiệm kỳ bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo của ông Nhạ từ năm 2016 đến Tháng Tư năm ngoái gắn liền với vô số vụ bê bối về sách giáo khoa, nâng điểm trong kỳ thi tú tài quốc gia hồi năm 2018, bị tố cáo đạo văn và đăng bài ở các tạp chí giả khoa học…


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-Phung-Xuan-Nha-ky-luat-1.jpg

Ông Phùng Xuân Nhạ, cựu bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo CSVN. (Hình: Zing)

Theo trang QuocHoiTV hôm 8 Tháng Chín, ông Nhạ và một số thuộc cấp ở ban cán sự đảng Bộ Giáo Dục-Đào Tạo bị cho là “đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để cho một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tú tài quốc gia năm 2018 và năm 2021…”

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận rằng sai phạm của ông Nhạ và các thuộc cấp tại Bộ Giáo Dục-Đào Tạo “gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bất bình trong nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.”

Theo giới quan sát, nhiều khả năng ông Nhạ sẽ bị khiển trách hoặc cảnh cáo. Nếu bị xử nặng hơn thì ông này có nguy cơ bị “cách tất cả các chức vụ trong đảng” và thậm chí bị bắt, khởi tố.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-Phung-Xuan-Nha-ky-luat-2.jpg

Ông Phùng Xuân Nhạ bị quy trách nhiệm liên quan các vụ bê bối về sách giáo khoa, nâng điểm trong kỳ thi tú tài quốc gia hồi năm 2018. (Hình: Zing)

Trong lúc nhiều Facebooker bày tỏ sự tán đồng chuyện ông Nhạ sắp bị kỷ luật, ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “‘Giết’ Nhạ cũng chả cứu được ngôi nhà giáo dục xứ này, sau khi nó đã bị Nhạ, bị Nguyễn Thiện Nhân và một số đương sự tiền nhiệm khác phá tanh bành tan nát từ nóc tới nền, hỏng hóc, vô phương cứu chữa. Tội nghiệp Nguyễn Kim Sơn [đương kim bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo] phải gánh món đồng nát chè chai ve chai ấy, dẫu tài bằng thánh cũng khó dựng lại được. Khi anh Sơn đồng hương đồng môn của tôi bị ấn ngồi vào cái ghế gãy cả bốn chân, tôi chỉ thấy thương và thông cảm.” (N.H.K)