PDA

View Full Version : Biden thừa nhận rằng "Cuộc đấu tranh không còn là việc ai sẽ được quyền bỏ phiếu ... mà là về việc a



giahamdzui
12-16-2021, 11:32 PM
Biden thừa nhận rằng "Cuộc đấu tranh không còn là việc ai sẽ được quyền bỏ phiếu ... mà là về việc ai sẽ được quyền đếm phiếu"


https://usareally.com/uploads/2021/12/15/full-screenshot-1639568119.png


Từ từ từng chút một, sự thật đang dần rời khỏi hậu trường của nền chính trị lớn ở Hoa Kỳ, và tổng thống đương nhiệm hiện nay, người được coi là bất tài nhất trong chức vụ này, thừa nhận rằng về bản chất, việc bỏ phiếu không quan trọng, và cử tri cũng không quan trọng, nhưng những người sẽ đếm những lá phiếu này mới là quan trọng.

Phát biểu tại một lễ kỷ niệm cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, ông ấy nói trực tiếp về hệ thống bỏ phiếu như sau.

“Bây giờ chúng ta nhìn vào năm 2022. Tôi muốn nói với những người bạn Đảng Cộng hòa của tôi, hãy chuẩn bị sẵn sàng, bạn đang gặp vấn đề.”

“Cuộc đấu tranh không còn chỉ là ai sẽ được bỏ phiếu, hoặc giúp cho người ta có đủ điều kiện bỏ phiếu dễ dàng hơn - mà là ai được kiểm phiếu, và liệu lá phiếu của bạn có được tính hay không!”

https://twitter.com/TrumpJew2/status/1470915056783216646?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5 Etweetembed%7Ctwterm%5E1470915056783216646%7Ctwgr% 5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fusareally.com%2F11897-video-biden-admits-that-the-struggle-is-no-longer-about-who-gets-to-vote-it-s-about-who-gets-to-count-the-vote

Ý kiến độc giả :

Vậy là Joseph Biden đã đồng ý với Joseph Stalin về "nguyên tắc bầu cử toàn trị": người bỏ phiếu không quan trọng, quan trọng là ai đếm phiếu !


Nguyễn Thị Bé Bảy

----------------

Chính quyền Mỹ lâu nay mãi mang tâm hồn phản bội đồng minh mà chưa bị hình phạt nào thích đáng để tỉnh ngộ, thì bây giờ là lúc phải khóc lóc và chịu khổ nhục vì đã đánh mất chính nghĩa ngay trong lòng dân tộc của họ, anh em một nhà phản bội lẫn nhau, đòi phá vỡ truyền thống đạo đức của cha ông !!. Đây là một án phạt công bình cho những bọn gian ác, vì gieo gió thì gặt bão.

Riêng những công dân Mỹ yêu lẽ phải và sự công chính thì hãy hy vọng và kiên trì với niềm tin chính nghĩa của mình, vì Đấng Cứu Thế đã nhắn nhủ rằng : "Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát." (Mt 24:13). Chúng ta hãy mừng vui vì sẽ thấy được cảnh những kẻ xấu xa bị trời trừng phạt thích đáng.


JB Trường Sơn