PDA

View Full Version : Hàng lậu trong nhà Thượng tá chống hàng lậu: “Tôi không hề hay biết, tôi vừa trách vợ tôi trong sáng



duyanh
03-17-2021, 02:26 PM
Hàng lậu trong nhà Thượng tá chống hàng lậu: “Tôi không hề hay biết, tôi vừa trách vợ tôi trong sáng nay!”



Thượng tá Hoàng Văn Nam – Phó Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định ông “không hề hay biết” hàng tấn hàng không có giấy tờ trong nhà mình đồng thời cho biết “vừa trách vợ” xong.


https://thuongtruong.org/wp-content/uploads/2021/03/cb2040ec11f5e8677fdfbdc20b16aeef.jpg

Mạng báo Người Lao Động dẫn lời ông Nam khẳng định: “Tôi được cơ quan cử đi học lớp cao cấp chính trị tại Đà Lạt từ tháng 11-2020 đến nay.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tôi có về nhà để sum họp gia đình rồi tiếp tục đi học.”

Ông Nam hôm 15-3 cũng trở về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm tường trình, kiểm điểm. Sau đó, Ban thường vụ đảng ủy BĐBP An Giang sẽ xem xét xử lý kỷ luật liên quan vụ phát hiện hàng lậu.

Hôm 28-2-2021, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà do Thượng tá Nam và vợ là bà Trần Thị Vàng làm chủ hộ phát hiện có chứa 1140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tuy nhiên đến ngày 12-3, thông tin này mới được báo chí trong nước đưa tin gây xôn xao dư luận.


Bà Trần Thị Dũng (chị vợ Thượng tá Nam) nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa kể trên và cho biết là gửi nhờ, trong khi một người khác tên Lê Văn L. cho biết thuê 1 căn nhà số 142 của vợ chồng ông Nam để ở và thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng nhưng không có hợp đồng mướn nhà.


Tổng Hợp