PDA

View Full Version : Chơi ‘Tàu lượn siêu tốc’ trong khu du lịch, 3 học sinh Hà Nội thương vong



giahamdzui
01-16-2021, 07:57 PM
Chơi ‘Tàu lượn siêu tốc’ trong khu du lịch, 3 học sinh Hà Nội thương vong




Hệ thống trò chơi “Tàu lượn siêu tốc” trên cao của khu du lịch Đảo Ngọc Xanh ở huyện Thanh Thủy, đang chạy thì bất ngờ hai toa cuối văng khỏi đường ray rơi xuống đất khiến một học sinh tử vong, hai bị thương nặng.

Ngày 15 Tháng Giêng, ông Dương Quốc Lâm, chủ tịch huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ngọc Xanh của công ty Cổ Phần Du Lịch Ao Vua, do ông Nguyễn Mạnh Thản (66 tuổi) làm tổng giám đốc, do để xảy ra tai nạn khiến ba học sinh thương vong.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/vn-tau-luon-chet-nguoi-1.jpg

Trò chơi “Tàu lượn siêu tốc” tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã gây tai nạn chết người. (Hình: VietNam Plus)

Ông Nguyễn Mạnh Thản còn được biết đến với vai trò là chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 và “rất có thế lực.”

Theo báo Zing, chiều cùng ngày khu du lịch Đảo Ngọc Xanh vẫn hoạt động bình thường. Riêng khu vui chơi tạm đóng cửa, không cho người lạ đi vào do “Khu vực đang bảo trì một số hạng mục nên tạm thời dừng hoạt động.” Tại khu trò chơi “Tàu lượn siêu tốc” gây chết người chỉ còn hai toa dính trên khung sắt, hai toa gây tai nạn đã được mang đi.

Tin cho biết trước đó hôm 14 Tháng Giêng, công ty Cổ Phần Ao Vua tổ chức đưa 896 học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Đông Anh (Hà Nội) đến khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để “trải nghiệm và học tập thực tế.”

Đến khoảng 12 giờ 15 phút trưa cùng ngày, khi các học sinh đang chơi trò “Tàu lượn siêu tốc” gồm có bốn toa thì hai toa phía sau bị văng ra khỏi hệ thống đường ray từ độ cao 2.5 mét rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến em Lê Tràng A. (17 tuổi) chấn thương ở phần đầu tử vong, hai em Ngô Lan P. và Nguyễn Phi H. (cả hai đều 17 tuổi) bị chấn thương phần đầu, bụng…phải chuyển về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trải qua cuộc giải phẫu cắt lọc xương kéo dài suốt ba tiếng, toàn thân đau nhức, bầm tím sau va chạm, cánh tay phải được băng bó cố định, nữ sinh Ngô Lan P. gắng gượng kể lại với báo Tuổi Trẻ: Ăn trưa xong, P. cùng nhóm bạn thân đi chụp hình rồi ra khu vui chơi cùng bạn chơi trò “Tàu lượn siêu tốc.”

“Ban đầu nhóm em định ngồi toa đầu tiên, nhưng do thanh chắn bảo vệ bị hư hỏng nên nhân viên kêu chúng em xuống dưới ngồi,” P. kể.

Theo P., lúc lên toa tàu thì P.,và hai bạn bị nạn cùng ngồi chung một toa. P. cùng H. ngồi hàng trên, còn A. ngồi phía sau. Trò chơi khởi động có 13 học sinh.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/vn-tau-luon-chet-nguoi-2.jpg

Hiện trường nơi một trong hai toa tàu rơi xuống gây chết người. (Hình: Hải Nam/Zing)

“Khi tàu lượn đi được hai đoạn cua, em nghiêng người, theo thói quen em nhắm tịt mắt lại, chỉ vài giây sau em thấy toa ghế mình ngồi bị chao đảo văng ra khỏi tàu. Mở mắt ra, em thấy toa tàu em ngồi vỡ làm đôi, lao thẳng vào cột sắt, nghiêng sang một bên, em vội đưa tay ra ôm chặt cột mà không biết tay phải bị va chạm đến biến dạng. Nhìn xuống dưới em thấy bạn H. rơi xuống thảm cỏ, còn bạn A. bị văng ra khỏi toa rơi xuống mặt bêtông nằm bất tỉnh. Các toa phía trên tiếp tục chạy về bến xuất phát. Mãi đến khi được đưa ra trung tâm y tế thị trấn, em mới biết bạn A. không qua khỏi,P. nghẹn ngào nói.

Vào năm 2014, cũng tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh cũng từng xảy ra tai nạn khiến sáu học sinh ở Hà Nội nhập viện, do chiếc đu quay vỡ ô thủy lực nên chỉ lên cao được 2 mét thì rơi tự do xuống đất.

Theo báo Infonet, ông Nguyễn Mạnh Thản “là người có thế lực” không chỉ là chủ nhân của khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, mà còn sở hữu hai khu du lịch Ao Vua và Đầm Long, cùng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, ở huyện Ba Vì, Hà Nội.

Trong giai đoạn từ năm 1993 đến 1999, khu thung lũng Ao Vua có hai doanh nghiệp cùng hoạt động kinh doanh du lịch là khách sạn Hương Rừng và công ty Du Lịch Ba Vì, trực thuộc Phòng Tài Chính Thương Nghiệp huyện Ba Vì.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/01/vn-tau-luon-chet-nguoi-3.jpg

Hai học sinh P. và H. nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức. (Hình: Thùy An/Tuổi Trẻ)

Đến năm 1999, công ty Cổ Phần Du Lịch Ao Vua được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai doanh nghiệp nói trên, với quy mô sở hữu 128.3 hécta rừng đặc dụng. Giai đoạn này, phía nhà nước vẫn nắm giữ một phần vốn tại công ty.

Tuy nhiên đến Tháng Mười Hai, 2007, không biết bằng cách nào đó mà “đại gia” Nguyễn Mạnh Thản đã mua hết số cổ phần của nhà nước nắm giữ tại công ty, từ đó công ty Cổ Phần Du Lịch Ao Vua trở thành công ty tư nhân 100% của riêng ông Thản. (Tr.N)