PDA

View Full Version : Chả lẽ bọn ăn cắp lên ngôi?



giahamdzui
01-08-2021, 10:24 PM
CHẢ LẼ BỌN ĂN CẮP LÊN NGÔI?



https://bacaytruc.com/images/people/Dang_Van_Au/Gunner-Bang-Phong.png



Còn bao nhiêu đạn thì ta sẽ nả hết lên đầu bọn phản quốc tay sai Tàu Cọng

Từ lâu, tôi đã tiên báo nền dân chủ của nước Mỹ đang trên đà phá sản. Ngày 6 tháng Giêng năm 2020, nền dân chủ của Mỹ cáo chung, vì Quốc hội là cơ quan đại diện dân đã bất chấp nguyện vọng của quần chúng. Sự gian lận bầu cử đã có chứng cớ rõ ràng. Người dân Mỹ biểu tình khắp nơi trên nước Mỹ để biểu lộ sự bất bình. Hành pháp đưa chứng cớ sự vi phạm luật bầu cử, tòa án không thèm cứu xét. Ông Phó Tổng thống Mike Pence bị quy tội phản đảng, vì ông nhìn nhận con số cử tri đoàn do các Tiểu bang gian lận báo cáo là hợp pháp.

Câu hỏi được nhiều người Việt Nam, từ trong nước đến hải ngoại, đặt ra: “Tại sao một nước lãnh đạo thế giới tự do mà ngày nay lại bị lâm vào tình cảnh hỗn quân hỗn quan đến thế này”?

Để trả lời câu hỏi nêu trên, tôi vẫn giữ nguyên lập luận từ trước: “Đấy là luật nhân quả, gieo gì gặt nấy! Hoa Kỳ phản bội Việt Nam Cộng Hòa, bắt tay Trung Cộng, thì nay chính trị gia Mỹ làm tay sai cho Trung Cộng để phản bội nhân dân Mỹ”.

Năm 1954, Thực dân Pháp thất trận Điện Biên Phủ, nước Việt Nam bị các thế lực quốc tế chia đôi. Miền Bắc thuộc về khối cộng sản, Miền Nam thuộc về khối tự do. Người Mỹ nhảy vào thay thế Thực dân Pháp, coi Miền Nam là quân bài “domino” ở tuyến đầu của thành lũy chống lại sự bành trướng của Đế quốc Đỏ. Nếu quân bài “domino” ở tuyến đầu đổ, thì những quân bài “domino” trong cỗ bài “domino” đổ cả loạt. Nghĩa là nếu chính quyền Miền Nam bị Việt Cộng, tay sai cộng sản quốc tế, đánh đổ thì các quốc gia lân cận Việt Nam Cộng Hòa sẽ đổ theo.
Người lãnh đạo Miền Nam thừa hưởng một bộ máy chính quyền do Thực dân Pháp để lại, vẫn coi Hoa Kỳ là loại mũi lõ mắt xanh giống như Thực dân Pháp, chưa hiểu thủ đoạn cộng sản và chưa ý thức thế nào là dân chủ, mà Hoa Kỳ lại áp lực Miền Nam phải xây dựng dân chủ như phương Tây là một điều hết sức phi lý!
Thực sự mà nói, Hoa Kỳ giàu và mạnh về vũ khí hơn cộng sản, nhưng Hoa Kỳ nghĩ rằng cứ đổ tiền vào cho dân nghèo đủ ăn đủ mặc, mỗi nhà một cái tủ lạnh một cái TV, thì dân nghèo sẽ bỏ cộng sản. Đó là lối suy nghĩ của mấy anh gà tồ, to xác, nhưng kém cõi về mặt tư duy.
Karl Marx là cha đẻ chủ nghĩa cộng sản trong sách vở. Nếu chống cộng sản bằng sách vở là cầm chắc cái thua. Nếu không có Lénine, các bộ sách Tư Bản Luận, Tuyên Ngôn Cộng Sản sẽ nằm trong xó xỉnh nào đó, chẳng ai thèm đọc. Sở dĩ cộng sản bành trướng khắp thế giới là nhờ Lénine. Lénine là một nhà tổ chức tài ba, dùng lý thuyết của chủ nghĩa Marx để biến đảng cộng sản thành một đảng cướp để đoạt quyền thống trị quốc gia. Nền tảng tổ chức của Lénine là tuyên truyền để trường kỳ nhồi nhét những điều dối trá vào đầu óc quần chúng mà chữ thường dùng là “rửa não” (brainwash) và khủng bố để gieo rắc sự sợ hãi. Cán bộ trong tổ chức được giáo hóa thành súc vật, nhất nhất phải tuân hành theo kỹ luật đảng, dù phải giết cha mẹ hay người thân cật ruột. Đó là những người máy không tim, không óc nói tiếng người giống như con vẹt. Cho nên, Mao Trạch Đông nói: “Quyền lực phát xuất từ họng súng” (Le pouvoir est au bout du fusil = the power is at the end of the gun) để tiến hành cách mạng!

Sự khiếm khuyết của tổ chức dân chủ là hết sức lỏng lẻo, đặt nặng quyền con người lên hàng đầu và tôn trọng giá trị nhân văn. Người nào muốn gia nhập đảng hay ra khỏi đảng đều thoải mái, không có vấn đề thanh trừng. Còn muốn là đảng viên cộng sản thì phải qua nhiều thử thách (ngay cả giết người) và bước ra khỏi đảng thì bị thủ tiêu. Như thế một chế độ man rợ gồm những người máy đánh bại một nền văn minh tôn trọng nhân quyền là điều đương nhiên.

Việt Cộng dùng thủ đoạn “blackmail” (tống tình, tống tiền) để biến những nhà tu Phật giáo thành công cụ đấu tranh lật đổ chính quyền dân chủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chính quyền Tổng thống John Kennedy bất mãn vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không đồng tình với chủ trương trung lập hóa Lào, một đề xuất của Averell Harriman. Mặc dầu biết những nhà sư Phật giáo là công cụ của Việt Cộng, tình báo Mỹ (CIA) đã lợi dụng cuộc đấu tranh Phật giáo, phát tiền cho mấy ông Tướng tổ chức cuộc đảo chánh giết anh em nhà Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hoa Kỳ, một quốc gia tự hào nền văn minh, đã có hành vi man rợ!

Mỹ tưởng hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm xong, họ có thể điều khiển mấy ông Tướng Việt Nam hòng giữ vững phòng tuyến Chống Cộng. Không ngờ, Việt Cộng đứng đàng sau giật dây mấy ông sư làm chính trị khiến cho tình hình Miền Nam nát như tương. Mấy ông Tướng sợ uy của “Quý Thầy” đến độ “Quý Thầy” muốn đưa ai vào chính quyền cũng được cả. Đại tướng Nguyễn Khánh, Quốc trưởng, cũng không dám ký lệnh ân xá cho ông Ngô Đình Cẩn đang lâm trọng bệnh, vì sợ các Thầy!

Thấy tình hình nguy kịch, Tổng thống Lyndon Johnson đưa một nửa triệu quân vào Miền Nam chỉ để xây căn cứ, bị Việt Cộng pháo kích thiệt hại nhiều lính Mỹ, mà chỉ dám trả đũa bằng những phi vụ Bắc Phạt thả bom ngoài đồng trống. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đề nghị Mỹ giúp vũ khí để đánh ra Bắc, thì Mỹ sợ Trung Cộng nhảy vào can thiệp, không dám giúp.

Tuy chỉ là một sĩ quan cấp nhỏ trong Quân Đội, nhưng tôi đã nhìn thấy trước Miền Nam sẽ bị Việt Cộng xâm lăng. Vấn đề là thời gian. Bởi vì, thứ nhất, chính sách Mỹ đi vào chiến tranh với tư tưởng không có kẻ thắng người bại (lời tuyên bố của Đại sứ Cabot Lodge ở Singapore); thứ hai, quân sĩ Miền Nam dù thiện chiến, dũng cảm đến mấy cũng không thể chiến thắng quân xâm lăng, khi kẻ nội thù đã chui vào guồng máy quốc gia đã bị tham nhũng đục khoét.

Tình hình chính trị Miền Nam trở nên bết bát là do Mỹ ra tay giết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vì không dứt điểm chiến tranh, nội tình nước Mỹ cũng trở nên nát bét, vì phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá. Câu khẩu hiệu của cộng sản đặt ra cho thanh niên Mỹ là “Make Love, Not War” để đẩy xã hội tiến tới lối sống sa đọa, chống Chúa. Liệu không thể kéo dài chiến tranh, Hoa Kỳ bắt tay quỷ sứ Trung Hoa cộng sản và đưa ra chương trình “Việt Nam Hóa Chiến tranh” (Vietnamization). Cái đểu của Mỹ là đẩy chiến tranh chống bành trướng cộng sản cho Việt Nam, nhưng chỉ cho Việt Nam những loại vũ khí đã phế thải! Tiếp theo là hủy bỏ lời hứa “một đổi một”, cúp xăng, cúp đạn đã biến vũ khí thành đống sắt vụn. Rồi cúp viện trợ đô-la. Thế là nền Cộng Hòa Miền Nam sụp đổ. Hàng triệu người chết nhục nhã. Để bù đắp cái tội bỏ rơi Đồng Minh, Hoa Kỳ mở cửa đón người tỵ nạn để cho những tên Việt Cộng, Việt Gian chó đẻ lợi dụng xâm nhập vào làm ung thối xã hội Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Peter Navarro xuất bản cuốn sách “Death By China” từ Tháng 5 Năm 2011, nhưng trí thức, Tướng lãnh Hoa Kỳ vẫn tỉnh bơ, y hệt trí thức và Tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa, không nhìn thấy cái chết do cộng sản đang đến từ từ. Nhà tỷ phú Donald Trump đã bày tỏ mối âu lo mối nguy của nước Mỹ do bàn tay Trung Cộng từ những năm 1987 đến năm 2015 qua những lần trả lời phỏng vấn của Larry King, với Oprah Winfrey. Nhưng các chính trị gia của hai đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều không thèm chú ý. Cho nên, năm 2015 ông Trump mới phải ra tranh cử Tổng thống để cứu nước Mỹ bằng chủ trương tát cạn đầm lầy.

Từ năm 2016 Tổng thống Donald Trump đã bị bọn Dân Chủ và bọn Cộng Hòa bán nước tấn công tơi bời, bởi vì ông muốn chận đứng sự phản bội của những tên chó đẻ. Những người Việt Nam yêu nòi giống Việt đều ủng hộ Tổng thống Donald Trump chủ trương chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Ngoại trừ những đứa mang dòng máu Việt Nam, nhưng đã trở thành chó đẻ bán linh hồn cho quỷ sứ cộng sản thì mới ngoác mồm ra chửi Tổng thống Donald Trump và ủng hộ đảng Dân Chủ làm tay sai cho Trung Cộng.

Một nền dân chủ lâu đời như nước Mỹ cũng đã bị những tên chó đẻ cộng sản xâm nhập vào mọi cơ cấu để làm nội gián cho kẻ thù, thì làm sao Việt Nam Cộng Hòa có thể đứng vững trước những mưu mẹo và tàn ác của Việt Cộng?

Nước Mỹ từng đem quân đi khắp thế giới để cứu các quốc gia bị chế độc tài thống trị. Bây giờ nước Mỹ đang bị bọn chính trị gia chó đẻ phản quốc sắp đưa lên một tên hèn hạ, tham nhũng, cúi đầu làm tay sai cho Trung Cộng để lãnh đạo quốc gia; liệu các Tướng lãnh Hoa Kỳ có thấy đất nước của mình sẽ bị cộng sản thống trị? Liệu Tướng lãnh Hoa Kỳ có viện cớ quân nhân không làm chính trị để thoái thác trách nhiệm cứu quốc?

Dù kẻ nào có trí óc đần độn đến mấy cũng thấy được rằng nếu ông Joe Biden lên làm Tổng thống thì Hoa Kỳ sẽ bị Trung Cộng thống trị; Nền văn minh nhân loại tiêu tan, ông Francis sẽ mất chức vị Giáo hoàng và Vatican sẽ biến thành nơi du hí.

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới có in hàng chữ “IN GOD WE TRUST” lên tờ bạc để đặt niềm tin vào Thiên Chúa, để cho người làm chính trị đừng tham của cải vật chất mà bán nước cho kẻ thù. Tỷ phú Donald Trump là người có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, đã hy sinh tài sản của mình để cứu nước. Vì niềm tin của ông, Thiên Chúa đã chọn ông để thực hiện sứ mạng “Drain The Swamp”. Một người đã đặt niềm tin nơi Thiên Chúa thì không một ai có thể bỏ tiền ra mua chuộc được!

Tổng thống tuyên bố rằng Donald Trump hay Joe Biden làm Tổng thống không thành vấn đề. Điều quan trọng là Hiến Pháp do các Tổ phụ dày công xây dựng phải được duy trì. Do đó, dù có những cố vấn đã khuyên Tổng thống ban hành Thiết Quân Luật, bắt giữ những tên phản quốc, nhưng ông không thi hành, vì ông chờ cho tới các thủ tục pháp lý không có hiệu quả, thì mới ra tay. Đó là suy nghĩ của người viết bài này.

Với quyết tâm bảo vệ Hiến Pháp, Tổng thống Donald Trump nhất định sẽ không lùi bước để nhường chức lãnh đạo Hoa Kỳ cho một nhân vận hèn hạ quỳ mọp trước kẻ thù, dù cho tính mạng của ông bị đe dọa. Chắc chắc ông phải biết rằng nếu ông nhượng bộ để đảng Dân Chủ đưa một kẻ tham nhũng lên làm Tổng thống, thì không những cá nhân ông, mà cả gia đình của ông sẽ bị những con quái vật trong Đầm Lầy giết trọn để những bí mật động trời không thể bị tiết lộ. Trên vai Tổng thống đang trĩu nặng khát vọng tự do của 74 triệu người dân.

Tôi là một trong 74 triệu người dân đó, hoàn toàn ủng hộ hành động sắp tới của Tổng thống Donald Trump. Vì tai họa cộng sản mà tôi phải lưu vong, tôi đã nguyện với lòng rằng mình phải lựa chọn hoặc sống xứng đáng với phẩm giá con người hoặc chết. Nếu Tổng thống Donald Trump thất bại, bọn chó đẻ phản quốc rồi cũng sẽ chết nhục nhã dưới gót giày xâm lược của Trung Cộng, giống như những thằng chó đẻ dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết nhục nhã dưới gót giày xâm lược của Trung Cộng.

Đây là trận chiến cuối cùng giữa Thiên thần và Ác quỷ. Nếu những nhà lãnh đạo Quân sự Hoa Kỳ có vũ khí trong tay, nhưng hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, không chịu trừ gian diệt bạo, thì số phận của chính các Tướng lãnh cũng sẽ bị nhốt vào các trại tập trung của Trung Cộng. Quả bóng đang ở trong chân của quý vị Tướng lãnh! Đừng để bọn lãnh đạo chó đẻ đem đất nước đẹp đẽ này trao cho quỷ sứ!
Bằng Phong Đặng văn Âu,

Cựu Chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Điện thoại số: 714 – 276 – 5600 Email Address: bangphongdva033@gmail.com --