PDA

View Full Version : 4 đứa trẻ ở Đắk Lắk ăn cơm nguội với ve sầu



giahamdzui
06-05-2020, 10:08 PM
4 đứa trẻ ở Đắk Lắk ăn cơm nguội với ve sầu




https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/06/VN-Dak-Lak-an-com-ve-sau-1.jpg


Căn bếp tồi tàn, nơi bốn anh em chia nhau bát cơm trắng với ve sầu luộc. (Hình: Văn Giang/VTC News)

Hình ảnh bốn đứa trẻ nghèo lem luốc ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, với bữa ăn chỉ có cơm nguội và ve sầu đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gây xúc động, thương xót cho nhiều người.

Trả lời báo VTC News ngày 5 Tháng Sáu, ông La Văn Giang, bí thư Đoàn xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chính ông đã chụp những tấm hình bốn đứa trẻ từ 6 đến 8 tuổi ở làng Mông (thôn 12, xã Vụ Bổn) quần áo cũ bẩn, mặt mũi, chân tay nhem nhuốc bụi đất, trên tay cầm bát cơm trắng mà thức ăn duy nhất là những con ve sầu, đang gây nhiều cảm xúc trong dư luận.

Ông Giang cho biết sau khi chụp, ông đã cho đăng lên trang Facebook với lời cảm thán: “Bữa cơm của các bạn có gì, còn các em chỉ có cơm nguội với ve sầu thôi ạ!

Trong chuyến khảo sát tại làng Mông Thôn 12 để chuẩn bị cho chương trình Trung Thu sắp tới. Mình vô tình gặp cảnh 4 cháu nhỏ đang nấu ve sầu mới đi bắt về để ăn sáng (chỉ nấu chứ không phải chiên vì không có dầu ăn). Ngày Tết Thiếu Nhi mà các cháu không biết là ngày gì, không biết biết cái bánh, kẹo nó vuông tròn ra sao…

Mình có hỏi bố mẹ các cháu đâu? Các cháu nói tiếng Kinh chưa sõi, chỉ biết là bố mẹ đi trồng mì từ sáng sớm ở trên đồi, cơm nguội nấu từ tối hôm qua để sáng các cháu ăn nhưng không có thức ăn.

P/s: Đâu đó trong xã hội này vẫn còn nhiều khu vực cực khó khăn mà chúng ta chưa thể biết đến nếu không đi vào thực tế, không thể nhìn thấy rõ cuộc sống của họ, thật sự khi nhìn thấy cảnh này mình đã bị sốc, nhưng biết làm sao đây hả mọi người?”

Kể với phóng viên, ông Giang cho biết trong chuyến đi khảo sát tại làng Mông để chuẩn bị cho chương trình Tết Trung Thu 2020, ông vô tình bắt gặp cảnh bốn đứa bé con của một gia đình người H’Mông có sáu người con rất nghèo khó, đang trong căn bếp tồi tàn với nền đất, tường phên, không có nổi một cái bàn.

Cả bốn bé quần áo cũ bẩn, mặt mũi, chân tay nhem nhuốc bụi đất, trong đó có hai em đi chân đất. Cậu bé có vẻ lớn nhất trong đám tay bưng bát cơm nguội mà thức ăn duy nhất là những con ve sầu mới đi bắt về (chỉ nấu chứ không phải chiên vì không có dầu ăn) để ăn sáng. Đặc biệt, hôm đó là “Ngày Tết Thiếu Nhi 1 Tháng Sáu,” bởi vì từ khi sinh ra, các em chưa một lần biết có ngày lễ dành cho mình, càng không biết đến cái bánh, cục kẹo vuông tròn ra sao…


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/06/VN-Dak-Lak-an-com-ve-sau-2.jpg

Bữa ăn sáng của cả bốn đứa trẻ chỉ là chút cơm trắng với ve sầu, gây xúc động cho cộng đồng mạng xã hội. (Hình: Văn Giang/VTC News)

Ông La Văn Giang cho biết thêm, sau khi hình ảnh được ông đăng tải trên trang cá nhân, nhiều trang Facebook khác đăng lại với bình luận được cho là “xuyên tạc” khiến lãnh đạo huyện Krông Pắk “rất quan tâm,” nên buộc ông phải gỡ bỏ bài viết gốc.

Tuy nhiên, những hình ảnh trên đã chạm đến trái tim gây xót xa thương cảm cho hàng vạn người đã được cộng đồng mạng xã hội đăng lại tiếp tục lan truyền trên Facebook. Nhiều nhà hảo tâm đang kêu gọi quyên góp, giúp đỡ các em nhỏ.

Facebooker Hoàng Linh viết trên trang cá nhân: “Câu chuyện chiều Thứ Sáu. Thầy cô đua nhau đốn phượng, trẻ thơ ăn cơm với ve sầu. Không hiểu vì sao hàng chục năm trôi qua, mới có chuyện phượng bị bật gốc, ngả đổ trong sân trường.

Thế là các trường rần rần đốn phượng như một phong trào thi đua nào đó.

Hồn bướm mơ tiên.

Phượng thắm sân trường.

Ve kêu báo Hè…

Cả những thứ phúc lợi công bằng nhất từ giới tự nhiên dành cho các em học sinh cũng bị con người tàn phá trong một sát na theo kiểu tư duy ngu đần ‘chặt nhầm hơn bỏ sót.’

Ve sầu không còn đậu trên cành phượng mà bay vào bát cơm em tôi.”


(Tr.N) Người Việt