PDA

View Full Version : Tại sao nhiều ca nCoV tử vong không có trong số liệu công bố?



giahamdzui
02-13-2020, 03:30 AM
Tại sao nhiều ca nCoV tử vong không có trong số liệu công bố?


Tình trạng quá tải ở các bệnh viện Vũ Hán khiến nhân viên y tế không thể xác nhận được hết trường hợp tử vong vì Covid-19 - đồng nghĩa họ sẽ không được liệt kê trong số liệu công bố.

Wei Junlan là công nhân một nhà máy Vũ Hán đã nghỉ hưu, có sức khỏe tốt. Nhưng người phụ nữ 63 tuổi này qua đời chỉ khoảng hai tuần sau khi có những triệu chứng đầu tiên như ho, sốt - dấu hiệu mà bác sĩ nghi ngờ là nhiễm virus corona. Dẫu vậy, cái chết của Wei vào ngày 21/1 sẽ không xuất hiện trong các số liệu thống kê chính thức về dịch bệnh Covid-19 bởi giấy chứng tử của cô chỉ liệt kê nguyên nhân tử vong là do viêm phổi nặng.

Jerry Shang - cháu trai - nói Wei chưa được xét nghiệm nhưng bác sĩ cho biết các biểu hiện bao gồm nhiễm trùng phổi, sốt và tăng thân nhiệt khớp với các triệu chứng do Covid-19 gây ra. Wei không thể đi lại sau đó và lần cuối gia đình nhìn thấy cô là lúc được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói với gia đình rằng "đó là bệnh viêm phổi cấp mà mọi người trên khắp đất nước đều biết".


https://i1-ione.vnecdn.net/2020/02/13/bd4d481e-4d82-11ea-9b4e-9c1040-5583-8301-1581533964.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m1wahlZLZMGu8oohxTkBbA

Nhiều gia đình vật lộn để tìm một giường bệnh cho người thân. Ảnh: SCMP.

Nhiều người dân Vũ Hán phàn nàn rằng các thành viên gia đình không được chẩn đoán chính xác vì các bệnh viện tuyến đầu bị quá tải, lượng bệnh nhân tăng cao và thiếu nguồn cung cấp y tế cùng dụng cụ xét nghiệm.

Bác sĩ Wei Peng thuộc một bệnh viện cộng đồng ở Vũ Hán cho biết, nhân viên y tế không được phép liệt kê virus corona là nguyên nhân tử vong khi các trường hợp chưa được xác nhận. Thậm chí, các chỉ định sau đó còn cấm họ liệt kê bệnh viêm phổi. Thay vào đó, họ chỉ có thể điền nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bệnh nhân là bệnh tiểu đường hoặc suy nội tạng.

Ông cho hay, vấn đề nằm ở sự khó khăn trong việc đưa các bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời. Người này dẫn ví dụ về một người phụ nữ có bố chết tại nhà vì cô không đủ sức để đưa ông lên xe và xe cứu thương cũng "quá bận rộn" để đón bệnh nhân. "Những bệnh nhân như vậy chết ở nhà, không thể làm gì được và họ không thể được tính vào những con số chính thức", ông nói. Bởi vậy, một số bệnh nhân như Wei Junlna qua đời mà không bao giờ được xác nhận thực sự điều gì đã lấy đi mạng sống của họ.

Các cơ quan y tế của Trung Quốc thừa nhận rằng số ca tử vong thực tế của Covid-19 có thể cao hơn so với số liệu thống kê của các quan chức. "Tỷ lệ tử vong mà chúng tôi tính toán đến thời điểm này là dựa trên các trường hợp được xác nhận. Có những trường hợp với triệu chứng nhẹ hơn hoặc các tình huống khác không có trong thống kê của chúng tôi", ông Jiao Yahui - một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia - cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước .

Bà Wei Junlan chưa từng đến chợ hải sản Hoa Nam, nhưng sinh sống cách đó chỉ 3 km. Cháu trai nghi ngờ Wei bị nhiễm trong khu phố. Anh cũng đặt câu hỏi về tính chính xác của các trường hợp tử vong chính thức do Covid-19 được công bố. "Khi họ cập nhật danh sách những người tử vong, tôi liên tục kiểm tra tên của cô tôi nhưng Wei không bao giờ nằm trong số đó. Sau một thời gian, họ đã ngừng công bố các tên cụ thể", anh nói.

Do các kênh chính thức bị quá tải, tình nguyện viên cơ sở trên cả nước đã cùng nhau giúp xác minh và cập nhật thông tin y tế trực tuyến. Tình nguyện viên Li Nian tại Bắc Kinh cho biết, những trường hợp như Wei là phổ biến và thường cả gia đình có thể bị nhiễm bệnh. Nhưng ngay cả khi các tình nguyện viên có thể cung cấp những thông tin hữu ích thì việc nhận báo cáo đầy đủ về các trường hợp là gần như không thể.

Một người phụ nữ được Li giúp đỡ có chồng qua đời vào hồi đầu tháng và những người còn lại trong gia đình cũng bị ốm. Người này và con trai đang hồi phục nhưng vẫn đang phải điên cuồng tìm một bệnh viện có giường dự phòng cho mẹ chồng - người chưa được chẩn đoán bệnh.


Một số người đã áp dụng các biện pháp trong cơn tuyệt vọng với nỗ lực được nhập viện. Cuối tuần qua, một video được lan truyền cho thấy một người phụ nữ cầu cứu trên ban công. Cô vừa đập một chiếc xoong vừa hô lên: "Giúp tôi với. Tôi sắp chết rồi. Giúp tôi, xin ai đó hãy giúp tôi". Tờ Hubei Daily cho biết, người phụ nữ đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ cho mẹ mình - người được xác nhận nhiễm Covid-19.

Nỗi đau buồn của những gia đình có người thân qua đời tại nhà khiến họ bối rối về những việc cần làm tiếp theo và thường không có thời gian để tạm biệt lần cuối. Li cho biết, người phụ nữ mà cô đang giúp đỡ hầu như không có thời gian làm gì trước sự ra đi của chồng. Nhà tang lễ đã gửi một chiếc ô tô để đưa thi thể ra khỏi nhà. Cô không thể làm gì với ga giường và quần áo của chồng vì đang cố gắng tập trung tìm một giường bệnh cho mẹ chồng.

Xia Chengfang - một cư dân Vũ Hán khác - cũng không thể nói lời từ biệt khi người ông qua đời hôm 28/1. Bệnh viện trực tiếp liên hệ với nhà tang lễ để hỏa táng thi thể. "Chúng tôi không thể nhìn thấy ông lần cuối. Mẹ và chú tôi thu gom quần áo của ông, lái xe ra xa khỏi khu đám đông và thiêu hủy mọi thứ", cô nói.


https://i1-ione.vnecdn.net/2020/02/13/1580642570501coronavirus-2-158-9281-3246-1581533964.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=N35YfSgZsSGMQ0xVn0yqNQ

Nhân viên nhà tang lễ mang đi thi thể một người chết trong một ngôi nhà ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Nhà tang lễ trong thành phố làm việc 24/24 giờ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Một nhân viên từ Nhà tang lễ Wuchang, tên Huang, cho hay mọi người làm việc theo ca suốt ngày đêm. Họ thường chỉ có vài phút nghỉ ngơi giữa các ca. Các gia đình cũng bị cấm tổ chức lễ tang nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Thay vào đó, các bệnh viện, hoặc gia đình có người chết tại nhà phải liên hệ với nhà tang lễ - đơn vị giải quyết các vấn đề hậu sự.

Nếu một người qua đời bị nghi ngờ nhiễm Covid-19, gia đình được yêu cầu vệ sinh nhà trước khi thu thập thi thể. "Chúng tôi mặc bộ đồ bảo vệ đầy đủ, có găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ. Khi trở lại nhà tang lễ, chúng tôi phun thuốc khử trùng khắp cơ thể và phơi quần áo ra cho khô", Huang cho biết.

Jerry Shang cho biết, sau khi người dì qua đời, gia đình không được phép nhìn thấy thi thể hay tổ chức đám tang. Thay vào đó, bệnh viện đã thu thập thi thể bệnh nhân và đưa đến một nhà tang lễ địa phương để hỏa táng cùng nhau.

Shang là thành viên duy nhất trong gia đình Wei Junlan ở Vũ Hán. Con trai và chồng Wei đến thành phố phía nam Thâm Quyến trước khi Vũ Hán bị phong tỏa. Shang cho hay, tro cốt của dì anh được cất giữ tại một nhà tang lễ địa phương.

Huyền Anh (Theo SCMP)