PDA

View Full Version : Nữ thượng úy công an ‘ăn’ cả tỷ đồng để đẩy người khác vào tù



giahamdzui
01-09-2020, 10:05 PM
Nữ thượng úy công an ‘ăn’ cả tỷ đồng để đẩy người khác vào tù



https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/01/vn-nu-cong-an-696x519.jpg

Thượng Úy Công An Nguyễn Thị Vững đến tòa. (Hình: Tuổi Trẻ)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một nữ thượng úy làm việc tại Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm, Buôn Lậu Bộ Công An CSVN vừa lãnh án 7 năm tù vì cáo buộc nhận hối lộ cả tỷ đồng để bỏ ma túy vào xe người khác sau đó đẩy họ vào tù.

Theo báo Zing, chiều ngày 8 Tháng Giêng, sau một ngày xét xử, tòa án quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vững (42 tuổi, ở quận Tây Hồ), cựu thượng úy công an Cục Cảnh Sát Phòng Chống Buôn Lậu Bộ Công An, bảy năm tù về các tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Bị cáo Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) lãnh 6 năm 6 tháng tù cùng hai tội danh trên.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 27 Tháng Mười Hai, 2019, do hai luật sư bào chữa cho bị cáo Vững vắng mặt nên Hội Đồng Xét Xử quyết định hoãn phiên tòa.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết bà Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện (45 tuổi, ở quận Tây Hồ), doanh nhân sống với nhau như vợ chồng. Do mâu thuẫn và tranh chấp tài sản, bà Vân nảy ý định bỏ ma túy vào xe hơi để hãm hại bạn trai.

Nghe bà Vân tâm sự, bà Vững nói: “Tao làm công an ma túy nên sẽ có cách giúp mày cho Thiện đi một vài năm để nó không đánh mày nữa,” bà Vân kể lại với báo Tuổi Trẻ.

Sau đó bà Vững đồng ý thực hiện kế hoạch để được trả công 1 tỷ đồng ($43,035). Khoản tiền này được hợp thức bằng giấy vay tiền và thế chấp căn chúng cư ở quận Tây Hồ.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/01/vn-nu-cong-an1.jpg

Hai bị cáo Nguyễn Thị Vững (phải) và Nguyễn Thị Vân trong phiên xét xử sáng 8 Tháng Giêng, 2020. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Tôi từng nói dừng lại vì sợ nhưng chị Vững nói đã đưa 500 triệu đồng ($21,575) để thuê người và nếu không làm tiếp sẽ cho xã hội đen đến cưỡng chế nhà tôi. Khi anh Thiện biết toàn bộ sự việc, chị Vững còn nói tôi chuẩn bị 3-5 tỷ đồng ($129,454 – $215,762) để lo các thủ tục nếu anh Thiện kiện lại,” bà Vân khai.

Ngày 21 Tháng Mười, 2016, bà Vân báo cho bà Vững địa chỉ nơi hai người sống chung kèm bảng số xe hơi của anh Thiện. Cùng ngày, một người đàn ông mang ma túy đến để ở gốc cây. Sau đó, bà Vân lấy ma túy bỏ vào cốp trước ghế phụ của xe hơi.

Nhận được tín hiệu từ bà Vân, bà Vững báo cho cán bộ Trung Đoàn Cảnh Sát Cơ Động Hà Nội về việc xe hơi của anh Thiện có ma túy. Tối 28 Tháng Mười, 2016, khi anh Thiện lái xe chở bà Vân đến quận Nam Từ Liêm thì bị cảnh sát kiểm tra.

Trong lúc anh Thiện bị công an tạm giữ vì cáo buộc “Tàng trữ chất ma túy trái phép,” thì bà Vững yêu cầu bà Vân trả tiền như đã thỏa thuận. Do không đủ tiền nên ngày 31 Tháng Mười, 2016, bà Vân lấy “Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Ở” của một căn hộ trong Khu Đô Thị Nam Thăng Long và 200 triệu đồng ($8,607) đưa cho bà Vững.

Sau một tuần bị giam giữ, ông Thiện được thả vì công an không đủ căn cứ chứng minh người này tàng trữ ma túy. Sau khi nói chuyện với bà Vân và biết toàn bộ sự thật, ông Thiện mua hai máy ghi âm để bà Vân cầm theo nói chuyện với bà Vững. Khi có bằng chứng về việc cả hai bị cáo thông đồng với nhau, ông Thiện đến trình báo cảnh sát.

Đối với người đàn ông mang ma túy đến, bà Vân khai người này là chỗ quen biết của bà Vững nhưng nữ thượng úy công an không thừa nhận. Bà Vân không nhìn rõ mặt khi nhận ma túy nên đến nay, cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch người này.

Theo báo Tiền Phong, ngoài ra bà Vân khai từng đưa cho ông Trần Tuấn Anh, điều tra viên Công An quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) 70 triệu đồng ($3,011) để anh Thiện được tại ngoại. Bà Vân cũng cho rằng quá trình điều tra có “vi phạm tố tụng” nên cơ quan tố tụng Hà Nội đã chuyển hồ sơ liên quan tới Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao.

Tại tòa, ông Thiện cũng đề nghị cần làm rõ nguồn gốc gói ma túy bỏ vào xe hơi của ông.


(Tr.N)Người Việt