PDA

View Full Version : Ghen, đâm chết mẹ của tình địch, đốt nhà



duyanh
10-14-2019, 01:25 PM
Ghen, đâm chết mẹ của tình địch, đốt nhà



https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/10/VN_Dam-chet-tinh-dich_01.png

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc ngay mặt tiền đường Lý Thái Tổ ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. (Hình: Người Lao Động)

ĐỒNG NAI, Việt Nam – Một người đàn ông vì ghen tuông đã đâm chết mẹ của tình địch trước khi châm lửa đốt nhà.

Theo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, tại căn nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ, ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, khi ông Nguyễn Hoàng Sơn, 37 tuổi, sau khi đi nhậu về thì nảy ra ý định tìm đến nhà ông Lê Hoàng Khương, 35 tuổi, cùng ngụ ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Lý do ông Sơn muốn tìm ông Khương là vì ghen tuông, do ông Khương thường nhắn tin qua lại với vợ ông Sơn.

Khi đi, Sơn thủ sẵn 2 con dao trong cốp xe máy và cầm theo bình xăng 5 lít.

Tuy nhiên, khi đến nơi, ông Khương không có nhà, mà chỉ có bố mẹ ông là bà Phạm Thị C. và ông Lê Văn Tr. Trong lúc say xỉn, ông Sơn cho rằng bố mẹ ông Khương bênh con và xúc phạm vợ mình nên bất ngờ dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến bà C. gục tại chỗ. Riêng ông Tr., dù bỏ chạy nhưng cũng bị Sơn chém trọng thương.

Sau đó, ông Sơn tiếp tục lấy bình xăng đổ lên xe máy của mình và nhà bà C. rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, do nhiều người xung quanh phát hiện kịp thời nên ngọn lửa được dập tắt.

Gây án xong, Sơn về nhà kể cho vợ nghe rồi ra công an đầu thú. Riêng các nạn nhân, dù lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà C. đã tử vong, còn ông Tr. hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị.


(N.L)Người Việt
14-10-2019