PDA

View Full Version : Trung Quốc bị vạch trần gian dối số liệu người ủng hộ luật dẫn độ Hồng Kông



duyanh
06-13-2019, 12:14 PM
Trung Quốc bị vạch trần gian dối số liệu người ủng hộ luật dẫn độ Hồng Kông



https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/hk-dan-do.jpg

Cảnh sát dùng đạn cao su, hơi cay bắn vào người biểu tình ở Hồng Kông. (Ảnh: 蘋果攝記 @ApplePhotographers/ Facebook)

Tóm tắt bài viết


Trung Quốc nói rằng, có 800.000 ủng hộ luật sửa đổi Hồng Kông. Cư dân mạng Hồng Kông: "Có lời nói dối nào vô liêm sỉ hơn không?".
Cách thức gian dối để dựng lên những giả mạo ủng hộ sửa đổi luật.
Doanh nhân Hồng Kông: "Không làm giả thì không phải ĐCSTQ, không phải ĐCS Hồng Kông. Đề nghị họ hãy xuống đường để ủng hộ chính phủ Hồng Kông. Đừng nói 800.000 người, 8.000 người sẽ không có (kể cả những người được trả tiền) trong một ngày nắng nóng như thế này".



Thông tin nói có hàng trăm nghìn người ủng hộ luật dẫn độ Hồng Kông do báo Trung Quốc đại lục đưa tin – đã bị vạch trần là gian lận. Cộng đồng mạng Hồng Kông đã giận dữ mắng rằng: “Có lời nói dối nào vô liêm sỉ hơn không?”.

Sau những phản kháng mạnh mẽ của người dân Hồng Kông để ngăn chặn luật dẫn độ, tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đại lục không chỉ nhắm mắt làm ngơ trước dư luận bất bình của hàng triệu người Hồng Kông, mà còn chặn hoàn toàn tin tức trên nhiều trang mạng xã hội trong nước.

Ngày 10/6, một ngày sau cuộc đại biểu tình ở Hồng Kông, các phương tiện truyền thông thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, bao gồm người phát ngôn Cảnh Sảng tuyên bố rằng, có 800.000 người Hồng Kông đã tham gia “Liên minh ủng hộ sửa đổi luật bảo vệ an ninh Hồng Kông” nói nên ý nguyện của giới chủ lưu Hồng Kông.

Phản ứng với thông tin này, cộng đồng mạng giận dữ mắng: “Có lời nói dối nào vô liêm sỉ hơn không?”


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/anh-6.jpg

Một bài trên Facebook tìm người cùng ký tên ủng hộ sửa đổi luật đã bị vạch trần gian lận về “số liệu chính thức” (Anh chụp màn hình)

Lời kêu gọi lừa đảo

Cụ thể, tài khoản người dùng Lãnh Sơn@goodrick8964 viết: “Người phát ngôn của một cường quốc nói ‘Hiện nay có 800.000 người dân Hồng Kông đã tham gia Liên minh ủng hộ sửa đổi luật bảo vệ an ninh Hồng Kông, nói rõ đầy đủ ý nguyện của người dân giới chủ lưu Hồng Kông ủng hộ việc sửa đổi luật của Chính quyền đặc khu Hồng Kông’. Còn có lời dối trá nào vô liêm sỉ hơn thế này không?”.

Người dùng mạng xã hội cũng phát hiện tài khoản Vương Nhân Đức, đã viết bài trên Facebook tìm người ký tên ủng hộ sửa đổi luật. Nhưng anh ta đã bị vạch trần cách gian lận “số liệu chính thức”.

Vương viết bài kêu gọi mọi người ký tên lên trang web chính thức của “Liên minh ủng hộ sửa đổi luật bảo vệ an ninh Hồng Kông” rằng: “Tôi mong các bạn bạn có thể điền tên của tất cả người thân và bạn bè, thậm chí cả học sinh trung học cơ sở, tiểu học, hoặc đơn giản là một vài từ tiếng Anh như Abcd, và số điện thoại 1234 là được rồi”.

Thậm chí, còn nói một cách trần trụi ra rằng: “Một người có thể ký vô số tên”, và khuyên mọi người “cứ 10 đến 15 phút lại vào ký tên mới, nếu không sẽ không thành công”.

Tài khoản Jason sau khi kiểm nghiệm thực té đã nói: “Thực sự là như vậy. Lừa đảo trần trụi”.

Phóng viên Epoch Times cũng đã vào trang web chính thức này, điền tên ABCD, điền bốn chữ số đầu tiên của thẻ căn cước là 1234, số điện thoại hiển thị tùy chọn, phóng viên bỏ qua, sau đó nhấn để gửi, ngay lập tức màn hình bật lên một cửa sổ nhỏ: “Ký tên thành công”, vì vậy phóng viên đã trở thành người thứ 909.370.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/anh-7-e1560413321551.png

Thử nghiệm trên trang web chính thức “Ủng hộ sửa luật”, bạn có thể tự do biên tạo ra, lặp đi lặp lại. (Ảnh chụp màn hình)

Doanh nhân Hồng Kông: “Không làm giả thì không phải ĐCSTQ”

Một doanh nhân ở Hồng Kông sau khi so sánh rằng hơn triệu người Hồng Kông trong cuộc diễu hành chống luật dẫn độ là dựa vào số người thực tế xuống đường, còn số liệu 800.000 người “ký tên ủng hộ sửa đổi luật” là biên tạo ra.

Ông đã tức giận nói: “Không làm giả thì không phải ĐCSTQ, không phải ĐCS Hồng Kông. Đề nghị họ hãy xuống đường để ủng hộ chính phủ Hồng Kông. Đừng nói 800.000 người, 8.000 người sẽ không có (kể cả những người được trả tiền) trong một ngày nắng nóng như thế này”.

Ông cũng chia sẻ sự lo lắng khi người dân Hồng Kông xuống đường để chống lại tình trạng ngày càng tồi tệ, dù phải đối mặt với rất nhiều cảnh sát (một phần từ Đại lục đến): “Chúng tôi cũng sợ, đặc biệt là lo lắng cho những người trẻ tuổi đi đầu trong cuộc chiến, nhưng người Hồng Kông đã không còn đường lùi nữa rồi. Để được tự do thì tất yếu cần phải trả giá”.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/anh-8-e1560412886469.jpg

Để giải tán những người biểu tình bên ngoài trụ sở chính phủ và Hội đồng Lập pháp, cảnh sát tiếp tục phóng nhiều quả bom hơi cay tại Đại lộ Tim Mei và Đường Tim Wah. (Ảnh: ANTHONY WALLACE / AFP / Getty Images)

Trước đây, 500.000 người ở Hồng Kông đã xuống đường chống lại Điều luật 23, cuối cùng buộc chính phủ Hồng Kông phải đình chỉ luật này. Doanh nhân Hồng Kông này so sánh, cuộc chiến này “không lạc quan hay bi quan. So với năm 2003, các yếu tố khách quan bên trong và bên ngoài đều không giống nhau. Nhưng chỉ giống nhau là một hoặc hai triệu người Hồng Kông không chấp nhận phó mặc số mệnh”.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/06/anh-9-e1560412903575.jpg

Cảnh sát đã bắn bom hơi cay vào Đại lộ Tim Mei. (Ảnh: Li Yi / Đại Kỷ Nguyên)

Vào sáng ngày 12/6, người dân Hồng Kông đã phát động một cuộc biểu tình bãi khóa, bãi thị, bãi công nhằm nỗ lực ngăn Hội đồng Lập pháp xem xét lần thứ hai về luật sửa đổi. Rất nhiều người Hồng Kông tập hợp trước tòa nhà Hội đồng Lập pháp là những gương mặt trẻ. Đồng thời cũng có nhiều phương tiện giao thông chặn bốn làn đường trên con đường chính Kim Chung khiến giao thông tê liệt.

Vào buổi chiều, trước Hội đồng Lập pháp đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Một đoạn video cho thấy cảnh sát Hồng Kông bất ngờ bắn vào người biểu tình mà không có cờ đen ra hiệu.

‘Kế độc ngắt tín hiệu mạng’

Một người có Nick là Andrew Chow nói anh vừa rút lui khỏi Kim Chung: “Chính phủ Hồng Kông có kế độc, tất cả các tín hiệu mạng khu vực Kim Chung đều không có. Gọi điện cũng rất khó. Tôi gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Hiện nay công an cứ thấy người là bắn đạn hơi cay. Tôi cũng trúng đạn. Bây giờ tôi cần một chiếc mũ bảo hiểm, một chiếc ô. Xin vui lòng chia sẻ tin nhắn này. Cảm ơn bạn”.

Một liên minh sinh viên độc lập khác báo cáo rằng cảnh sát đã phóng ra ba quả bom túi trong khu vực biểu tình trước Hội đồng Lập pháp. Bom túi được làm bằng vải bọc các viên nhôm hoặc viên bi chì. Sau khi bắn ra, các viên bi đã gắn lên thân người do bắn ở cự ly gần, trong khi các quy tắc sử dụng quốc tế nói chung đều yêu cầu bắn ở khoảng cách xa hơn. Bắn từ khoảng cách xa sẽ gây ra vết bầm. Bắn ở khoảng cách gần có thể khiến bi xuyên vào trong người và các cơ quan nội tạng, có thể gây chảy máu trong và có thể dẫn tới tử vong.

Các phương tiện truyền thông xã hội dân sự đã lên án việc này. Một luật sư nhân quyền nói với Epoch Times rằng “ĐCSTQ vẫn đang chống lại những khó khăn bên trong và bên ngoài, vẫn khăng khăng thực hiện ‘luật dẫn độ’, với ý định tự ý bắt giữ người Hồng Kông và người nước ngoài ở Hồng Kông. Thực tế thì không làm thì không chết, cứ một mực làm những việc cầu chết này cho thấy rằng ngày ĐCSTQ diệt vong đang đến ngay trước mắt”.


Tác giả Lạc Á – Epoch Times
Thanh Lâm biên dịch
13-6-2019