PDA

View Full Version : Trẻ em một mình được thả từ tường biên giới cao hơn 5 m vào Mỹ



duyanh
12-04-2018, 01:18 PM
Trẻ em một mình được thả từ tường biên giới cao hơn 5 m vào Mỹ



Nhiều đứa trẻ bị thả qua bức tường ngăn cách giữa hai nước Mỹ và Mexico cao tới hơn 5m và người thân ở dưới đỡ lấy. Có thể những đứa trẻ này nghi là do bọn buôn người thả sang.


http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1310301&stc=1&d=1543928882

Hình ảnh từ camera giám sát do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) công bố hôm 3/12 cho thấy hai đứa trẻ di cư được thả từ phía Mexico qua bức tường biên giới ở bang Arizona để nhập cư lậu vào Mỹ, Fox đưa tin. Bức tường này ở gần khu vực nhập cảnh San Luis và cao khoảng 5,4 m.

Ít nhất một người Mexico được nhìn thấy giúp những người lớn trong nhóm trèo qua tường, sau đó thả hai đứa trẻ cho người thân đang chờ bên kia bức tường đỡ lấy. Nghi phạm giúp gia đình này nhập cư lậu đã không vượt biên sang Mỹ.

6 thành viên trong gia đình đến từ Guatemala, bao gồm ba trẻ em 2, 7 và 10 tuổi, đều bị CBP bắt vì nhập cảnh trái phép. Độ tuổi của hai đứa trẻ bị thả qua tường chưa được xác định.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Mỹ đã điều khoảng 5.800 binh sĩ tới khu vực biên giới với Mexico để tăng cường phòng thủ trước sự xuất hiện của đoàn người di cư. Sau khi khởi hành từ Honduras ngày 12/10, đoàn di cư hàng nghìn người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã đi qua Guatemala và Mexico với mục tiêu đến Mỹ để tìm cơ hội việc làm và điều kiện sống tốt hơn. Họ đang sống trong những nơi ở tạm tại thành phố Tijuana gần biên giới Mexico và Mỹ.

Mỹ hôm 26/11 đã bắt 42 người vượt biên trái phép, chủ yếu là nam giới. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đóng cửa biên giới "vĩnh viễn" với Mexico nếu cần thiết, tuyên bố đoàn người di cư sẽ không thể vào Mỹ, đồng thời kêu gọi Mexico trục xuất họ.


https://gdb.voanews.com/B46D62A3-9BE3-4D8A-A08E-B63DB6F383C5_cx0_cy1_cw0_w1023_r1_s.jpg
Ông Francesco Rocca (áo đỏ), chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) thăm một người Palestin bị thương tại Khan Yunis dải Gaza ngày 2/5/2018.

Một phúc trình của Hội Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) nói hàng ngàn trẻ em không người đi kèm và trẻ em bị tách rời khỏi gia đình hàng ngày gặp nguy cơ bị bạo động về tình dục hay về giới tính khi các em di dọc theo những con đường di dân của thế giới.

“Một đứa trẻ di cư một mình, không được sự yêu thương và bảo bọc của cha mẹ, thân nhân trong gia đình hay người giám hộ, chắc chắn là một trong những người dễ tổn thương nhất trên thế giới,” ông Francesco Rocca, chủ tịch IFRC nói.

Phúc trình có tên “Một mình và Không an toàn,” được công bố trước cuộc họp tuần tới tại Marrakech, Morocco, nơi các chính phủ sẽ chấp thuận một Hiệp ước Toàn cầu về Di dân An toàn, Trật tự và Thông thường.

Hiệp ước theo ông Rocca, “là một cơ hội cho chính phủ giúp cho cuộc sống an toàn hơn đối với hàng ngàn - có lẽ hàng trăm ngàn- trẻ em dễ bị tổn thương.” Ông nói thỏa thuận là “một cơ hội mà các chính phủ không thể bỏ qua được.”

Phúc trình Một mình và Không an toàn nói khi trẻ em đi một mình, các em có nguy cơ bị tấn công tình dục, lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp, bị bán để khai thác tình dục và bị buộc “hàng nghề mãi dâm để sống.” Trẻ em bị ràng buộc về những đe dọa này không giảm về cường độ và đi theo những người này từ quốc gia nguyên thủy, qua những nước trung chuyển và vào các nước dự trù đến.

Liên hiệp quốc ước lượng vào năm 2017 là có ít nhất 300.000 trẻ em đi một mình, nhưng con số chính xác không thể có được. IFCR tin là con số này cao hơn nhiều.

Ông Rocca nói “Con số trẻ em di cư một mình hay không có gia đình đi kèm đã gia tăng một cách đáng kể và lên đến mức báo động trong thập niên qua. Những trẻ em này dễ dàng làm mồi cho những kẻ lạm dụng tình dục, khai thác tình dục và những kẻ buôn người.”



VOA
4-12-2018