PDA

View Full Version : Lũ về bất ngờ, nhiều học sinh ‘bơ vơ’ trước ngày khai giảng



duyanh
09-02-2018, 12:28 PM
Lũ về bất ngờ, nhiều học sinh ‘bơ vơ’ trước ngày khai giảng



Những đứa trẻ trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt mong ngày khai giảng 5/9. (Ảnh: Thanh Niên)


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877087313-3918_rsz_screen_shot_2018-09-02_at_23459_pm-650x366.jpg

Lũ đến bất ngờ cuốn trôi nhiều sách vở, phương tiện dạy học, nhấn chìm bàn ghế, thậm chí đánh sập cả ngôi trường… khiến nhiều học sinh lâm vào cảnh “bơ vơ” trước thềm năm học mới.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 28/8, khi học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nà Ớt (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đang chuẩn bị ăn chiều thì lũ ập về. Quá bất ngờ, giáo viên chỉ kịp gọi, đưa học sinh lên tầng hai của trường để tránh lũ khi ngày khai giảng đã gần kề.

Thầy Nguyễn Trung Huấn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mưa lũ đã làm vỡ kè chắn đất, cuốn trôi hầu hết đồ dùng nấu ăn trong bếp ăn bán trú, hầu như toàn bộ trang thiết bị, sách vở, tài liệu và cả 1,4 tấn gạo của học sinh bị nước cuốn trôi. Bùn đất tràn vào lớp học, tràn vào sân trường dày hàng chục cm.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877087802-4321_lu_quet_na_ot.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877087802-4321_lu_quet_na_ot.jpg)

Trận lũ quét ngày 28, 30/8 cuốn trôi mọi sách vở, đồ dùng học tập sinh hoạt của thầy trò trường Nà Ớt, Sơn La. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Ở hai tỉnh miền Trung là Thanh Hoá và Nghệ An, nhiều trường học cũng chịu chung cảnh hoang tàn do mưa lũ.

Trường tiểu học Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) bị đất đá vùi lấp, sập hoàn toàn khiến gần 300 học sinh bơ vơ trước thềm khai giảng năm học mới.

Từ tối 29/8, đất đá đã làm sập 3 phòng học, 2 phòng chức năng. Chiều ngày 30/8, khu nhà 2 tầng gồm 6 phòng học còn lại của trường tiếp tục bị sụt lún và đến nay đã bị đổ sập hoàn toàn.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877088242-4858_1535842492.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877088242-4858_1535842492.jpg)

Bùn đất trôi theo trường tiểu học Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa). (Ảnh: Vietnamnet)

VOV dẫn lời ông Ngô Phi Hùng – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa: “Trước mắt việc xây dựng ngôi trường là không thể thực hiện được ngay, hướng giải quyết tạm thời là mượn cơ sở vật chất ở một đơn vị gần đó vì ngày khai giảng đã đến cận kề”.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877088523-5156_1535842514.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877088523-5156_1535842514.jpg)

Sập trường, gần 300 học sinh tiểu học bơ vơ trước ngày khai giảng. (Ảnh: Vietnamnet)

Chưa khắc phục xong những hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, hai xã vùng biên dọc sông Nậm Típ của huyện Kỳ Sơn là Mường Ải và Mường Típ (Nghệ An) lại tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề của hoàn lưu bão số 4.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877088867-5500_nghe-an-thay-tro-vung-bien-vien-lo-tre-hen-ngay-khai-giang-41-.6583.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877088867-5500_nghe-an-thay-tro-vung-bien-vien-lo-tre-hen-ngay-khai-giang-41-.6583.jpg)

Cổng trường Tiểu học Mường Típ 1 tan hoang sau lũ. (Ảnh: Petrotimes)

Chỉ trong vòng mười ngày, bão cũ đi qua bão mới lại về, lũ chồng lũ khiến bốn gian nhà công vụ của giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải chỉ còn lại một bức tường.

Thầy Lê Quỳnh Lưu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải cho biết, toàn trường có 37 giáo viên, chủ yếu đều là các thầy, các cô giáo từ xuôi lên dạy học được phân bổ đều khắp 6 điểm trường với 291 học sinh. Vất vả, thiếu thốn suốt hàng chục năm qua, nhưng họ vẫn ở đây để “gieo con chữ”. Với thầy cô nơi vùng biên ải khốn khó này, ở lâu cũng dần thành quen.

Sau khi khu ký túc bị lũ cuốn trôi, những giáo viên bị mất phòng được ghép ở cùng với những giáo viên khác ở khu ký túc xá gần đó, còn 7 giáo viên khác thì đành ở tạm tại các điểm trường lẻ.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877089304-5505_nghe-an-thay-tro-vung-bien-vien-lo-tre-hen-ngay-khai-giang-41-.7811.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877089304-5505_nghe-an-thay-tro-vung-bien-vien-lo-tre-hen-ngay-khai-giang-41-.7811.jpg)

Học sinh trường xã biên giới Mường Ải nhọc nhằn đến lớp tìm con chữ. (Ảnh: Petrotimes)

Gượng dậy sau cơn lũ kép, thầy cô Trường Tiểu học Mường Ải bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc, khuôn viên trường để kịp ngày khai giảng. Tất cả gạt đi nước mắt, tìm cách xoay xở ổn định chỗ ăn, chỗ ở cho mình, không một ai rời trường. Bởi lẽ họ hiểu vì ở đây còn có những đứa trẻ cần được đến trường.


https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877089726-5509_nghe-an-thay-tro-vung-bien-vien-lo-tre-hen-ngay-khai-giang-42-.0643.jpg (https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2018/09/1535877089726-5509_nghe-an-thay-tro-vung-bien-vien-lo-tre-hen-ngay-khai-giang-42-.0643.jpg)

Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ mong kịp ngày khai giảng. (Ảnh: Petrotimes)

Tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mưa lũ vẫn diễn biến khó lường, mực nước ở các sông suối lên cao, gây cản trở cho công tác khắc phục hậu quả.

Nhiều học sinh không được tới trường dự lễ khai giảng vì rất nhiều xã, thôn bản bị chia cắt do sạt lở núi, gây tê liệt hoàn toàn giao thông. Mặt khác, lượng đất đá theo mưa lũ bồi lấp các điểm trường, lớp khiến học sinh hai xã Mường Ải và Mường Típ khó tới dự lễ khai giảng đúng lịch, theo Báo điện tử Petrotimes.


Tổng Hợp