PDA

View Full Version : Lính Iraq hy sinh để bảo vệ đồng đội trước xe bom của IS



duyanh
03-11-2017, 01:25 PM
Lính Iraq hy sinh để bảo vệ đồng đội trước xe bom của IS




http://halotimes-photo-3.hcdn.vn/2017/03/1489229776_xem-bom-2-634x353.jpg (http://halotimes-photo-3.hcdn.vn/2017/03/1489229776_xem-bom-2-634x353.jpg)
Lính Iraq dũng cảm chặn xe bom để cứu đồng đội. (Ảnh: Twitter)Một người lính Iraq đã bảo vệ các đồng đội bằng cách lái xe của mình chặn trước xe đánh bom của IS tại thành phố Mosul.
Quân IS đã quay lại vụ tấn công này bằng thiết bị bay drone và đăng tải lên Internet, theo Daily Mail.
http://halotimes-photo-2.hcdn.vn/2017/03/1489229778_xe-bom-1.jpg (http://halotimes-photo-2.hcdn.vn/2017/03/1489229778_xe-bom-1.jpg)

Xe bom của IS lao vào khu vực quân đội Iraq thì chiếc xe trắng xông ra chặn lại. (Ảnh: Twitter)
Video cho thấy một xe chở bom của IS đang trên đường lao vào lực lượng quân đội Iraq. Lúc đó một chiếc xe Humvee đã lao ra chặn đường, khiến 2 xe nổ tung.
http://halotimes-photo-1.hcdn.vn/2017/03/1489229779_xem-bom-3.jpg (http://halotimes-photo-1.hcdn.vn/2017/03/1489229779_xem-bom-3.jpg)

Sau đó hai xe đã nổ tung. (Ảnh: Twitter)
Không rõ người lái xe của bên Iraq có sống sót không, nhưng những bình luận online mô tả rằng người lính Iraq đã “hy sinh anh dũng”.
http://halotimes-photo-3.hcdn.vn/2017/03/1489229780_xem-bom-4.jpg (http://halotimes-photo-3.hcdn.vn/2017/03/1489229780_xem-bom-4.jpg)
Khủng bố IS đang bị bao vây trong một khu vực nhỏ tại phía nam của thành phố Mosul và ẩn nấp trong các khu vực dân cư. Chúng dùng bắn tỉa và xe bom tự sát để chống chọi cầm cự.

Lính Mỹ đã triển khai pháo binh đến ngoại ô của thành phố để hỗ trợ quân đội Iraq giành lại hoàn toàn thành phố này.
Chiến sự càng khó khăn hơn khi quân Iraq tiến vào các vùng còn đông dân cư ở phía tây của thành phố.
Thông tin gần đây cho biết, thủ lĩnh của IS tại Mosul đã cho một nhóm thuộc hạ ở lại cố thủ. Còn hắn có thể đã lui vào sa mạc ẩn náu cùng với thường dân để bảo toàn tính mạng, theo hãng tin Reuters.



Nguồn: Đại Kỷ Nguyên
Dương Minh