PDA

View Full Version : Tượng đá Mao Trạch Đông cao 4 mét bị phá hủy, người dân khen “Làm tốt lắm!”



duyanh
08-06-2016, 12:59 PM
Tượng đá Mao Trạch Đông cao 4 mét bị phá hủy, người dân khen “Làm tốt lắm!”



Vào năm 2015, trước cổng một ngôi làng khá lớn ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, dựng lên bức tượng Mao Trạch Đông cao 4 mét, nhưng ngay tối hôm đó đã bị dân làng vẩy mực, phá hủy. Đến hôm sau có người khen: “Làm tốt lắm!”.


http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-Mh1TNI-20160806-tuong-da-mao-trach-dong-cao-4-met-bi-pha-huy-nguoi-dan-khen-lam-tot-lam.jpg

Ảnh chụp hồi tháng 3/2011, bức tượng Mao Trạch Đông cao 9,9 mét ở thị trấn Long Lâu, thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam bị kéo đổ, cắt thành 5 đoạn.

Một cư dân mạng Trung Quốc cho biết, một quan chức ở làng Đại Quân Trương, xã Kiện Kiều, huyện Khúc Thành, tỉnh Hà Bắc, đã phát tài lớn dưới chính sách tham nhũng trị quốc. Vào tháng 4/2015, ông ta tự bỏ mấy chục nghìn Nhân dân tệ (10.000 Nhân dân tệ tương đương 33,5 triệu VND) mua một bức tượng Mao Trạch Đông cao gần 4 mét, dựng ở phía Bắc quốc lộ Hà Khẩu, Khúc Thành, phía Nam làng Đại Quân Trương.

Chuyện này ngay lập tức dấy lên sự bất mãn của dân làng. Mọi người chỉ vào bức tượng Mao, nói rằng: “Mao vốn không phải là người tốt lành gì, nắm quyền ba, bốn mươi năm, tiến hành đủ các loại vận động đã hại chết mấy chục triệu người, khiến cho mấy chục triệu người bị đói chết, đời sống cá nhân của ông ta cực kỳ thối nát. Theo lý mà nói nên quất roi lên thi thể ông ta mới phải, làm sao có thể đặt cái thứ này ở đây được“.

Buổi tối, mọi người không hẹn mà cùng đi đến nơi đặt bức tượng của Mao, có người cầm mực tàu, chất bẩn, có người thì cầm cuốc, xẻng, chùy, búa phá hủy bức tượng.

Ban đầu mọi người muốn kéo ngã bức tượng xuống rồi đập nát, nhưng thất bại vì nền móng quá vững chắc. Nên họ đổi sang trực tiếp đập phần chân của bức tượng, để bức tượng đổ xuống rồi đập nát nó, nhưng cũng bất thành.

Về sau có người đề xuất ý kiến: Nếu đã như vậy, hay là chúng ta đập nát ngũ quan của Mao vậy. Nhưng không có thang nên mọi người dùng cách người chồng người, người khỏe mạnh nhất đứng trên cùng, tay trái vịn lấy bức tượng đá, tay phải cầm búa đập mạnh vào phần lồi lên như mắt, mũi, miệng, tai, sau đó hắt mực tàu, chất bẩn lên bức tượng đá.

Ngày hôm sau, chuyện này đã trở thành “tin thời sự chấn động” trong làng. Người dân ở các làng lân cận sau khi nghe tin đều đổ xô đến xem. Nhiều người đi qua cũng dừng xe lại xem. Có người phụ nữ bịt mũi quan sát, có người nói: “Làm tốt lắm“.

Vị quan chức kia hay tin cũng vội vàng chạy đến xem, ông ta rất tức giận nhưng lại không biết trút lên ai, cuối cùng phải gọi xe nâng dọn sạch bức tượng đá hôi thối, vừa đen lại vừa cứng kia đi.

Đầu năm 2016, tại nước này cũng xảy ra một chuyện tương tự. Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 7/1 đưa tin, thôn Chu Thị Cương, huyện Thông Hứa ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khởi công xây dựng bức tượng Mao Trạch Đông cao 36,6 mét, có tô một lớp sơn vàng ở bên ngoài, tổng kinh phí xây dựng là 3 triệu Nhân dân tệ (khoảng 30 tỷ VND).

Sau khi thông tin này được đăng tải, ngay lập tức nhận được rất nhiều lời chế giễu.

Có cư dân mạng bình luận, “người Hà Nam, mọi người rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Lẽ nào mọi người đã quên những ngày tháng thê thảm phải chạy nạn xin ăn hay sao? Lẽ nào mọi người đã quên tình cảnh thê thảm trong 3 năm nạn đói lớn đã đói chết mấy triệu người hay sao? Lẽ nào mọi người đã quên những ngày tháng năm đó mỗi ngày phải ăn khoai lang hay sao?“

Đến sáng hôm sau, bức tượng này chỉ còn lại một đống đá vụn. Có truyền thông hải ngoại dẫn lời nhân viên công tác của Cục tài nguyên đất đai huyện Thông Hứa chứng thực, ngày 8/1 bức tượng Mao Trạch Đông đã bị đại đội giám sát của huyện đập bỏ.

Theo Epoch Times