PDA

View Full Version : Lời kể “rợn người” của chiến binh nhí thoát khỏi IS



khieman
02-01-2016, 04:44 AM
.


Lời kể “rợn người” của chiến binh nhí thoát khỏi IS



Nasir là một trong những đứa trẻ may mắn. Cậu bé chỉ mới 12 tuổi này vừa trốn thoát khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nasir cũng vừa đoàn tụ với mẹ mình tại trại tị nạn Esyan ở Kurdistan (Iraq) – nơi có gần 15.000 người dân tộc thiểu số Yazidi đang phải trốn chạy khỏi IS. Vì vẫn còn sợ hãi, cậu bé yêu cầu giấu tên thật, giọng nói của mình và không dám lộ mặt.“Có 60 người trong số chúng cháu” – Nasir cho biết. Cậu kể tiếp: “Lúc đáng sợ nhất là khi máy bay không kích. Chúng (IS) đưa tất cả mọi người xuống các đường hầm dưới lòng đất để trú ẩn. Chúng bảo rằng: người Mỹ là những kẻ ngoại đạo và luôn cố gắng để giết chúng cháu còn các tay súng IS thì yêu thương chúng cháu. Chúng cũng nói sẽ chăm sóc bọn cháu tốt hơn cả bố mẹ”.“Đến lúc được đào tạo, chúng cho bọn cháu biết là bố mẹ là những người ngoại đạo. Chúng bảo rằng: công việc đầu tiên của các người là trở lại để giết chết bố mẹ mình” – Nasir chia sẻ về khoảng thời gian kinh hoàng khi cậu bé nằm trong tay IS.Việc IS sử dụng những chiến binh nhí đã có từ lâu. Ngay tuần trước, chúng phát hành một đoạn video tuyên truyền, trong đó có xuất hiện một đứa trẻ nói tiếng Anh. Thực tế đằng sau những đoạn video ấy còn kinh khủng hơn nhiều.“Cháu chỉ muốn khóc thầm”



http://thoidai.com.vn/data/data/trongsang/2016/13-01/loi-ke-ron-nguoi-chien-binh-nhi-thoat-khoi-is-02(1).jpg

Cậu bé Ayman Salih (12 tuổi) từng bị rơi vào tay IS ở thành phố Mosul.
(Ảnh: Reuters)


Quá trình gieo rắc tư tưởng cực đoan vào đầu Nasir là điều mà tất cả trẻ em bị IS giam cầm đều phải trải qua. Những kẻ khủng bố sẽ luôn cố gắng thuyết phục các em rằng: chúng là gia đình duy nhất còn lại của các em.

Theo lời kể của Nasir, đứa bé ít tuổi nhất trong số những chiến binh nhí mới chỉ 5 tuổi. Dù có ít tuổi đến thế nào đi nữa, không ai trong số các em được miễn trừ quá trình đào tạo cực khổ để cho ra “sản phẩm” cuối cùng – được gọi là “những đứa con của Đế chế Hồi giáo”.

“Bọn cháu không được phép khóc. Nhưng lúc nào cháu cũng nhớ mẹ, cũng nghĩ rằng mẹ đang lo lắng cho cháu nhiều lắm. Cháu chỉ muốn khóc thầm. Đến lúc trốn đi và được nhìn thấy mẹ một lần nữa, cháu thấy giống như được sống lại”.

Nasir – cậu bé mới trở lại trường học – đã trốn thoát sau khi xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền được IS thực hiện tại Viện Farouq Al ở Raqqa (Syria). Đây cũng chính là nơi mà những kẻ khủng bố gọi là cơ sở đào tạo những chiến binh nhí chủ chốt của chúng.

Trong đoạn phim, một tên huấn luyện quân sự thuộc IS ngồi giữa, 2 bên y là những đứa trẻ đứng ngồi thành hàng dài. Các “chiến binh nhí” cất giọng hát:

“Vì cuộc thánh chiến, vì cuộc thánh chiến”.

Trong khi đó, tên khủng bố tuyên bố:

“Vì ân điển của Chúa, trong những ngày sắp tới, họ (những đúa trẻ) sẽ được xông pha lên tuyến đầu của cuộc chiến chống lại những kẻ ngoại đạo”.



http://thoidai.com.vn/data/data/trongsang/2016/13-01/loi-ke-ron-nguoi-chien-binh-nhi-thoat-khoi-is-01.jpg

Cậu bé Nouri nghỉ ngơi trong vòng tay của bà, còn cậu em Saman đang ngủ.
(Ảnh: Reuters)


Bị đánh đập thường xuyên

Một đứa trẻ khác thoát khỏi nanh vuốt của IS là Nouri (11 tuổi). IS bắt cóc cả Nouri và gia đình, đưa họ tới căn cứ ở Tel Aafar, miền Bắc Iraq. Khi cậu từ chối tham gia quá trình đào tạo như những bé trai khác, các tay súng IS đánh gãy chân Nouri ở 3 chỗ.

“Chúng (IS) bắt bọn cháu phải tham gia vào quá trình đào tạo. Lúc đầu, tất cả mọi người đều sợ hãi và từ chối. Chúng lại bắt cháu đi lên núi, và cháu vẫn không nghe theo. Thế là chúng đánh gãy chân cháu. Những bạn khác cũng bị ép buộc bằng vũ lực” – Nouri kể lại.

Đến khi lành bệnh, cậu bé chỉ còn có thể đi khập khiễng, và bị bọn chúng coi là “đồ vô dụng”. May mắn thay, chúng không bắn chết Nouri mà cho phép bà ngoại đến đưa cậu bé về nhà.

Em trai Saman của Nouri cũng được trả về. Tuy nhiên, quá nhiều lần bị hành hạ bởi đòn roi của những tay súng IS đã làm tổn thương tinh thần đứa trẻ mãi mãi. Chẳng khi nào Saman được ngủ ngon. Đêm đến, cậu bé lại choàng dậy, la hét trong đêm và bị co giật. Saman sẽ nhảy dựng lên, rồi van nài: “Ông sẽ đánh cháu à?”.

Bà ngoại Gowra Khalaf của Nouri cho biết, cậu bé thường quanh quẩn ở nhà mà không dám đi đâu:

“Thằng bé chỉ muốn ngồi trong lều, gần bên cạnh tôi”.

Nouri kể lại tất cả câu chuyện bằng một giọng đầy lo lắng. Thỉnh thoảng, cứ sau một vài câu ngắn, cậu bé phải dừng lại để hít thở thật sâu nhằm giữ bình tĩnh. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Thật khó khăn khi phải nhớ đến những ký ức kinh hoàng ấy.



http://thoidai.com.vn/data/data/trongsang/2016/13-01/loi-ke-ron-nguoi-chien-binh-nhi-thoat-khoi-is-03.jpg

Trại tị nạn Esyan là nơi tạm trú của khoảng 15.000 người Yazidi đang trốn chạy khỏi IS.
(Ảnh: Reuters)


Quá trình hồi phục tổn thương tinh thần

Khalid Nermo Zedo là nhà hoạt động người Yazidi đã góp công thành lập trại tị nạn Esyan. Ông cho biết: những trẻ em được giải thoát khỏi IS rất cần sự trợ giúp về tâm lý.

“Bọn trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều. Bạn có thể tưởng tượng: một đứa trẻ mới 10 hay 12 tuổi, thậm chí là 8 tuổi, bị tách khỏi cha mẹ bằng vũ lực, rồi đưa đến các trại huấn luyện quân sự. Tại đó, các em buộc phải mang theo vũ khí, phải cải sang đạo Hồi. Thế rồi, bọn khủng bố nói với tất cả rằng: những đức tin trước nay của các em là vô đạo, cha mẹ của các em là những kẻ ngoại đạo”.

Ngay cả khi trốn được khỏi IS, có đứa trẻ trong trại tị nạn không dám cho bất cứ ai cắt tóc của mình vì bọn khủng bố đã cấm thằng bé cắt tóc.

“Một số em khác thì giật mình, thậm chí lên cơn động kinh dù chỉ nghe tới cái tên IS. Đấy là những thảm họa” – Zedo nhấn mạnh.

Theo ông, nhu cầu cấp thiết hiện nay là hỗ trợ tâm lý cho các đứa trẻ từng là “chiến binh nhí”. Nhà hoạt động này nhấn mạnh:

“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của thế giới. Chúng tôi không thể làm điều này một mình”.



Những quyết định khó khăn


Theo ông Aziz Adullah Hadur, chỉ huy quân sự người Kurd vùng Gweyr phía Bắc Iraq, những đứa trẻ trốn thoát khỏi vùng lãnh thổ của IS đến đây đều “gầy còm, ốm yếu, trông không ra hình người”.

Bọn trẻ kể rằng, chúng phải sống cuộc sống “như dưới địa ngục” – ông nói.

Ông Aziz cũng thừa nhận, nhiều khi lực lượng các chiến binh người Kurd buộc phải xả súng vào những đứa trẻ bị IS đẩy ra chiến trường. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn với bất cứ một chiến binh nào.

Theo lời kể của ông Aziz, trong nhiều lần đụng độ với IS, các chiến binh người Kurd đều thấy những đứa trẻ mặc áo gài bom.

“Tất cả bọn chúng đều bị tẩy não” – vị chỉ huy quân sự tâm sự.

13 tháng 1 năm 2016
Trọng Sang