PDA

View Full Version : Con bò này đã rơi nước mắt khi bị kéo ra khỏi chuồng, nhưng sau đó là một bất ngờ



duyanh
11-13-2015, 01:01 PM
Con bò này đã rơi nước mắt khi bị kéo ra khỏi chuồng, nhưng sau đó là một bất ngờ


http://img.vietdaikynguyen.com/2015/11/p7098691a960127032.jpg
Ảnh: Theo NTDTV

Không biết những con bò nuôi để giết mổ lấy thịt khác khi tự biết số phận cuối cùng của chúng thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng con bò có tên gọi là Emma này khi bị kéo ra khỏi chuồng nuôi đưa lên xe, thật sự nó đã quá sợ hãi mà khóc chảy cả nước mắt, tựa hồ đã sớm biết rằng sẽ phải đối mặt với điều gì sắp xẩy ra.
Nhưng lần này có rất nhiều người đều được chứng kiến sự kiện lớn này.


http://img.vietdaikynguyen.com/2015/11/p7098692a655662171.jpg
Ảnh: Theo NTDTV

Lúc này một đàn bò chạy lại, các con bò khác nhất định là báo cho Emma biết nó đã được cứu rồi.



http://img.vietdaikynguyen.com/2015/11/p7098693a984535034.jpg
Ảnh: Theo NTDTV

Sau khi xuống xe Emma phát hiện, bò đều không bị kéo tới lò mổ, mà là một nông trại chăn nuôi. Emma được nuôi nhốt từ bé, trước giờ chưa từng đến nông trại, nhất định rất ngạc nhiên.

Do nông trường gia súc của gia đình cũ nuôi dưỡng Emma phá sản đã quyết định đóng cửa, họ đưa bò gửi đến lò giết mổ, nhưng một nhóm người yêu động vật đã quyết định cứu vớt đàn gia súc, đưa chúng tới sở thu nhận bảo trợ tại Kuhrettung Rhein-Berg nuôi dưỡng.
Nhân viên của sở bảo trợ cho biết: “Đúng lúc chúng tôi đang định thuyết phục nông phu giúp những con vật này, một hội góp quỹ cơ sở đã được thiết lập. Mục tiêu của hội góp quỹ cơ sở thiết lập là cần bảo trợ động vật, giúp các con bò có thể tiếp tục trong môi trường quen thuộc của chúng, giúp động vật được chăm sóc và sống trong trạng thái tốt nhất, một mạch tới ngày cuối cùng của tuổi thọ của chúng.




https://www.youtube.com/watch?v=bLeLQ2EUv_E
Nuôi bò lấy thịt lại có thể có một kết cục như vậy, thật sự quả là quá bất ngờ ngoài sự lường trước, bò cũng biết chuyển đổi tâm tính thần kỳ như thế, người phải chăng càng không nê từ bỏ hy vọng tùy nhiên đây.

Theo Daikynguyen.com