PDA

View Full Version : Bất ngờ với những bộ sưu tập “điên rồ” nhất thế giới



giahamdzui
09-26-2015, 02:33 AM
Bất ngờ với những bộ sưu tập “điên rồ” nhất thế giới



Bạn có tin có người sưu tập thức ăn cháy hay túi nôn?

“Bà hoàng” bút bi



http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--13-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--13-.jpg)


Angelika Unverhau đến từ Dinslaken, Đức đã thu thập tới 220.000 chiếc bút bi khác nhau từ 146 nước trên khắp thế giới. Sở thích này bắt đầu từ khi Angelika còn nhỏ và cô đã quyết định biến nó trở thành bộ sưu tập “nghiêm túc” hơn vào năm 1990. Cô đã thành lập một CLB tập hợp những người có cùng đam mê và gặp mặt 2 lần trong năm để trao đổi bút.
Bộ sưu tập tuýp kem đánh răng lớn nhất thế giới


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--3-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--3-.jpg)
Kỉ lục thế giới cho “[I]Bộ sưu tập tuýp kem đánh răng lớn nhất thế giới” thuộc về Ronan Jordan, đến từ New York, Mỹ. Vào tháng 10.2013, anh đã sưu tập được tổng cộng 3750 tuýp kem đánh răng đã dùng hết từ vô số các công ty khác nhau

Bảo tàng thức ăn cháy

http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--15-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--15-.jpg)


Bảo tàng thức ăn cháy được thành lập vào cuối những năm 80 bởi Deborah Henson-Conant, và hiện được đặt tại Massachusetts. Bảo tảng có hơn 49.000 mẫu vật bị cháy xém như thịt lợn, gà, cá, huơu, nai, voi cho tới khoai tây.

Bánh hamburger qua năm tháng

http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--10-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--10-.jpg)


Matt Malgram sưu tập bánh hamburger từ những năm 1989 và anh đã bảo quản chúng cho tới ngày nay. Ý tưởng này xuất phát từ việc anh chàng mua chiếc bánh về và để quên không ăn. Sau một năm, Matt ăn thử phát hiện chiếc bánh vẫn có hương vị y như ban đầu.

Bộ sưu tập… “lông rốn”

http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--7-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--7-.jpg)


Ông Graham Barker, 54 tuổi, vốn là 1 văn thư sống ở Australia. Ông sở thích vô cùng kì quái là sưu tập… “lông rốn”. Với khối lượng “lông rốn” lên tới 22,1 gram mà thực chất đến từ xơ vải từ quần áo, Graham đã ghi tên mình vào Sách kỷ lục Guinness thế giới.

Bảo tàng nhựa đường


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--8-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--8-.jpg)

Bảo tàng nhựa đường nằm tại California, Mỹ được thành lập vào năm 1991 bởi 2 sinh viên đại học. Những miếng nhựa đường được lấy từ rất nhiều con đường khác nhau và có mẫu được lấy từ một con đường Roman cổ xưa

Bộ sưu tập tương ớt

http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--2-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--2-.jpg)



Vic Clinco sống tại Arizona, Mỹ sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ các loại tương ớt. Hơn 6.000 loại tương ớt đã được thu thập và bảo quản tại nhà của Vic, trong đó bao gồm cả loại tương hiếm “Blair’s 16 Million Reserve” cay nhất thế giới.

Anh chàng phát cuồng với búp bê Barbies


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--14-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--14-.jpg)


Anh chàng người Singapore có tên Jian Yang sở hữu bộ sưu tập sẽ khiến các cô nàng tuổi teen trên khắp thế giới ghen tỵ với hơn 6.000 búp bê Barbies đủ chủng .Yang chia sẻ, anh bắt đầu sưu tập những cô nàng, anh chàng búp bê này từ năm 1984 cho đến nay. Đã bước sang tuổi 33 nhưng Yang vẫn chưa muốn dừng “thú vui” sưu tầm của mình ở đây. Ước tính anh chàng đã phải bỏ ra số tiền 500.000 đôla Singapore (gần 8 tỉ đồng) cho bộ sưu tập khổng lồ này.

Sưu tập…nắp đậy bồn cầu


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--4-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--4-.jpg)


Barney Smith, một thợ hàn tại Texas, Mỹ đã sưu tập và trang trí tới hơn 1000 nắp đậy WC và mở một bảo tàng để trưng bày chúng vào năm 1992.

Viên kẹo cao su 80kg


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--16-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--16-.jpg)


Barry Chappel bắt đầu bộ sưu tập kẹo cao su từ 6 năm trước và đã tập hợp đc 95.200 miếng. Anh ta sau đó đã đắp chúng lại với nhau tạo thành khối kẹo nặng tới 80 kg.

Bộ sưu tập đuôi tiên cá


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--9-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--9-.jpg)


Chàng trai có tên Eric Ducharme đến từ Florida ngay từ nhỏ đã rất thích những câu chuyện về nàng tiên cá. Lớn lên, Eric quyết định sưu tập những bộ đuôi tiên cá đẹp nhất và thậm chí, anh còn mở hẳn một công ty có tên Mertailor để sản xuất chúng.

Bảo tàng túi nôn

http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--12-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--12-.jpg)


Với hơn 2.300 túi nôn của các hãng hàng không, bảo tàng “Túi nôn hàng không” trở thành một trong những bảo tàng kì quặc nhất thế giới. Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày các loại túi nôn đến từ các phương tiện khác như xe bus, tàu thủy và thậm chí cả tàu không gian.

Thú vui sưu tập... áo lót phụ nữ


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--1-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--1-.jpg)


Hơn 5.000 chiếc áo lót đã được Chen Qingzu, một người đàn ông sống ở Hải Nam, Trung Quốc sưu tập trong hơn 20 năm qua bằng cách thu thập tại hơn 30 trường đại học, cao đẳng nơi ông sinh sống

Bộ sưu tập khoai tây chiên


http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--5-.jpg (http://streaming1.danviet.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443172775-btss--5-.jpg)


Năm 1987, Nyrtle Young làm nhân viên cho một công ty đồ ăn tại Mỹ. Cô đã bắt gặp một miếng khoai tây có hình mặt người và kể từ đó, cô bắt đầu sưu tập chúng. Vào tháng 8.2014, bộ sưu tập của Nyrtle có tới 300 miếng khoai và chúng đều có những hình dáng, đặc điểm kì lạ.



Tổng hợp