PDA

View Full Version : Cuộc diễu hành hoà bình ủng hộ các vụ kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc



duyanh
09-11-2015, 12:08 PM
Cuộc diễu hành hoà bình ủng hộ các vụ kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc





SYDNEY, Úc – Đến từ khắp nơi trên nước Úc, hàng trăm học viên môn Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, đã diễu hành một cách hòa bình qua Hyde Park vào ngày 4 tháng 9 trước khi tụ tập trước The Domain, để biểu thị sự ủng hộ các vụ kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) Giang Trạch Dân đang bị kiện vì tội ác chống nhân loại, trong đó có tội diệt chủng và tra tấn trong suốt thời gian đương chức từ 1989 đến 2002.
Trở lại thời gian tháng 7 năm 1999, Giang đã tự tay ra lệnh đàn áp trên toàn quốc môn tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bất chấp sự phản đối từ các thành viên khác của ban lãnh đạo đảng cộng sản. Bắt giam hàng loạt, tẩy não và tiếp theo là lao động cưỡng bức, cùng với tra tấn thường xuyên để ép buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ.
http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/09/07/0-CreditRonaRui_LucyZhao-580x387.jpg

Tiến sĩ Lucy Zhao, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, tại cuộc biểu tình vào ngày 4 tháng 9, năm 2015. Hơn 100 người đã nộp đơn khiếu nại hình sự cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân, vì tội ác chống nhân loại và diệt chủng. (Rona Rui / Epoch Times)

Tiến sĩ Lucy Zhao, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc cho biết danh sách các học viên tại Úc khiếu nại nộp đơn chống lại Giang đang ngày càng tăng.



“Ở Úc, chúng tôi đã có hơn 100 người đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại ông ta [Giang]”, cô cho biết, khi đứng bên ngoài tòa nhà Tòa án Liên bang tại phố Macquarie.
“Những tội ác của Giang Trạch Dân vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc và các công ước quốc tế về nhân quyền”, tiến sĩ Zhao nói.
Số vụ kiện đang tăng Vào đầu tháng 5 năm nay, Tòa án nhân dân tối cao của Trung Quốc đã đưa ra các quy định bảo vệ quyền hợp pháp của công dân nộp đơn khiếu nại mà không bị từ chối một cách tự động như thường thấy trong quá khứ.
Một làn sóng khiếu nại khổng lồ đã xuất hiện kể từ tháng 1, hơn 160.000 người ở Trung Quốc đại lục và trên khắp thế giới đã nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Giang vì sự bức hại mà họ phải chịu đựng do các chỉ thị của ông ta.

http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/09/07/0-CreditRonaRui_Jeff-Xu2-580x387.jpg
Jeff Xu đứng trước khu Tòa án ngày 4 tháng 9, năm 2015. Jeff đã cùng hơn 100 người ở Úc nộp đơn khiếu nại hình sự đối với Giang Trạch Dân, vì sự bức hại mà cá nhân ông đã phải trải qua trong các trại lao động. (Rona Rui / Epoch Times).

Học viên Pháp Luân Công tại Sydney Jeff Xu, bị bắt vào năm 2001 tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, kể về sự ngược đãi đau đớn mà ông đã phải chịu đựng tại một trại lao động.
“Tôi bị còng tay và bị trói xuống một băng ghế kim loại, bị lột quần áo và bị xốc điện bằng 3-4 chiếc dùi cui điện khắp cổ và ngực. Mọi người ở đó đều bị xốc điện, kể cả người phụ nữ đã hơn 80 tuổi “, ông nói.
“Nhưng tôi cảm thấy mạnh mẽ với đức tin của mình. Tôi biết tập luyện Pháp Luân Công không có gì sai trái, chính là Giang Trạch Dân và Đảng cộng sản Trung quốc mới sai”, Xu nói.
Thành viên thượng nghị viện bang New South Wales và thành viên đảng Xanh David Shoebridge đã tham dự cuộc biểu tình.

http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/09/07/0-CreditEpochTimes_DavidShoebridge1-580x384.jpg
David Shoebridge, thành viên đảng Xanh thuộc Hội đồng lập pháp bang New South Wales, Australia, phát biểu tại cuộc diễu hành ngày 04 tháng chín năm 2015 ở quảng trường Queens, Sydney, bày tỏ sự ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân. (Epoch Times)

“Khi nào thì các nhà lãnh đạo chính trị mới có đủ can đảm để đứng lên phản đối chính phủ Trung Quốc bằng cách chỉ đơn giản nói ‘các ông phải tôn trọng những quyền phổ quát của con người?’ “, Ông nói.
“Không có sự tôn trọng từ bất cứ nước nào đối với các nhà lãnh đạo chính trị của một nước đã từng quá hèn nhát không dám đứng lên bảo vệc các nguyên tắc của họ”, ông Shoebridge nói.
Cuộc diễu hành hoà bình Cuộc diễu hành và biểu tình là một phần của loạt các sự kiện nhằm thông tin cho công chúng biết về cuộc đàn áp kéo dài 16 năm ở Trung Quốc, và tiếp theo sau đó là một hội nghị toàn quốc vào ngày 6 tháng 9, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công.
Những người tham gia cuộc diễu hành đã giương cao các khẩu hiệu viết về những nội dung chính của các vụ kiện. Vấn đề thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công đã làm nổi bật lên phong trào thoái đảng cộng sản Trung quốc. Các bài tập nhẹ nhàng và thiền định của Pháp Luân Công cũng được biểu diễn trong cuộc diễu hành.
Bắt đầu từ quảng trường Martin, cuộc diễu hành của các học viên và người ủng hộ đi qua phố Macquarie, xuyên qua Hyde Park, vòng qua phố College rồi tiến vào Cổng chính qua phố Gallery.
Đối với Susan, một người qua đường, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi nghĩ rằng [Pháp Luân Công] thật là tuyệt vời!”, Cô nói. “[Cuộc bức hại] đã diễn ra lâu như vậy, tôi không thể hiểu vì sao. Tôi biết chế độ này rất ngột ngạt. Tôi cảm nhận được lý do.”
Crystal, người làm việc tại phố Pitt cảm thấy năng lượng tràn đầy từ cuộc diễu hành.
“Toàn bộ bầu không khí rất mạnh mẽ,” cô nói. “Tôi đã từng nghe nói về mổ cướp nội tạng. Tôi chưa nghe nói về Pháp Luân Công, điều đó thật mới mẻ với tôi. Nó khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn, chắc chắn vậy. ”
Cuộc bức hại 16 năm Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn thực hành tâm linh có liên quan đến các bài tập thiền định và sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Việc thực hành trở nên rất phổ biến sau khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Theo các ước tính chính thức của nhà nước thì có khoảng từ 70 – 100 triệu người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1999.
Ngày 10 Tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân đã thành lập một tổ chức gọi là phòng 610 vượt trên pháp luật để thực hiện các mệnh lệnh cá nhân của ông ta chống lại Pháp Luân Công, nhằm “hủy hoại thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân xác họ.”

Từ năm 1999, hơn 3.800 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận bị tra tấn đến chết trong các trại giam. “Con số thực tế có thể cao hơn, vì ở Trung Quốc thông tin loại đó bị kiểm duyệt một cách chặt chẽ,” theo Minh Huệ, một trang web đăng tải những tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
“Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo hay một phong trào chính trị. Họ chỉ là những người đến với nhau như tôi có thể làm vào sáng Chủ nhật và chơi bóng với bạn bè trong công viên. Tôi không tham gia câu lạc bộ bóng đá, chúng tôi chỉ gặp nhau và chơi bóng,” Stephen Sim, người dẫn chương trình cho đài phát thanh cộng đồng 99.3FM, đã phát biểu tại cuộc biểu tình ủng hộ của các vụ kiện chống lại Giang.
“[Giang] nhận ra có nhiều người luyện tập hơn số đảng viên Đảng Cộng sản, vì vậy ông ta đã đặt nó ra ngoài vòng pháp luật chỉ sau một đêm,” Sim cho biết.
http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/09/07/0-CreditMimiNguyenLy_StephenSim-580x387.jpg
Stephen Sim phát biểu bên ngoài tòa án Liên bang tại phố Macquarie ngày 4 tháng 9 năm 2015, tại một cuộc tuần hành ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo của Trung Quốc, Giang Trạch Dân. (Mimi Nguyen-Ly / Epoch Times)

Mặc dù bản thân không phải là một học viên Pháp Luân Công, ông Sim cảm thấy có trách nhiệm cá nhân phải lên tiếng.
“Biết những gì đang xảy ra và không làm gì cho nó, cả bạn hay tôi đều có tội,” ông nói.
http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/09/07/DSC00284-580x435.jpg
Học Pháp Luân Công Xiaofang tại Sydney Wang chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về cuộc bức hại, tại một cuộc tuần hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2015 tại quảng trường Queens, Sydney, nhằm ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. (Epoch Times).

Bài báo này có sự đóng góp của Melanie Sun.