PDA

View Full Version : Lật tàu Hồ Bắc: 'hàng trăm mất tích'



duyanh
06-03-2015, 01:25 PM
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/03/150603023535_cn_cn_yangtze_boat_sink_jun03_01_624x 351_reuters.jpg

Các nhân viên cứu nạn làm việc thâu đêm

Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc nói cần chạy đua với thời gian để cứu những người còn sống sót trong tai nạn lật tàu trên sông Dương Tử.

Hàng trăm người còn mất tích trong vụ tai nạn xảy ra vì thời tiết xấu.

Hàng nghìn nhân viên cứu nạn đã làm việc thâu đêm tại nơi chiếc tàu Đông Phương Chi Tinh bị lật ở tỉnh Hồ Bắc.

Bảy người đã được xác nhận là thiệt mạng và 14 người còn sống được vớt lên khỏi chiếc tàu chở 456 người.

Thân nhân của các hành khách đang hết sức giận dữ vì thiếu thông tin.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/02/150602093533_cn_yangtze_boat_sink_12_640x360_xinhu a_nocredit.jpg
Chiếc tàu gặp tai nạn vào lúc 21:30 tối giờ địa phương hôm thứ Hai 1/6 (20:30 giờ Hà Nội). Đa số các hành khách là khách du lịch Trung Quốc cao tuổi.
Trong số những người sống sót có thuyền trưởng và máy trưởng, hai người này đã bị cảnh sát giữ lại để thẩm vấn.
Thuyền trưởng nói chiếc tàu gặp gió xoáy và chỉ mất vài phút là chìm.
'Sẽ không bỏ cuộc'http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/03/150603041714_cn_yangtze_boat_sink_jun03_03_640x360 _reuters.jpg
Chiếc tàu bị lật nay nằm dưới nước chừng 15m ở sông Dương Tử.
Bộ trưởng Giao thông Dương Truyền Đường nói: "Đây là cuộc đua với thời gian. Chừng nào còn chút gì hy vọng thì chúng ta sẽ cố gắng 100% và sẽ không bao giờ bỏ cuộc".
Hôm thứ Ba, các thợ lặn đã kéo được ít nhất hai người ra khỏi thân tàu bị lật, trong có một phụ nữ 65 tuổi.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/02/150602113104_yang_tze_ship_m2.jpg

Giới chức Trung Quốc tuyên bố sẽ không bỏ cuộc
Chỉ huy quân khu Hồ Bắc nói thợ lặn đã mang thiết bị thở tới chiếc tàu và hướng dẫn người phụ nữ này cách thở qua đó.
Họ cũng tìm thấy một thanh niên 21 tuổi trong một ngăn tàu. Người này sau đã tự bơi ra.
Có tin ba xác chết được vớt ở Nhạc Dương, tình Hồ Nam, cách đó tới 50km.
Một người sống sót, hướng dẫn viên du lịch Trương Hội, nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng vì mưa lớn hắt qua cửa sổ, nhiều hành khách vào trong phòng chính của tàu để tránh bị ướt.
Ông Trương nói chiếc tàu bắt đầu chòng chành dữ dội tới 45 độ.
Ông chỉ có 30 giây để giật áo phao cứu nạn và bám lấy bất cứ thứ gì có thể để giữ đầu nổi lên trên mặt nước.
Ông đã thoát ra ngoài cửa sổ trong khi mưa vẫn xối xả: "Sóng liên tục đánh qua người tôi, tôi nuốt vào bụng khá là nhiều nước".

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/17/150117061414_boat_640x360_xinhua.jpg




Ông Trương cũng cho hay ông nghe thấy tiếng kêu cứu của hàng chục người, nhưng sau độ 30 phút họ đá̃ im tiếng. Ông được cứu sống sau khi trôi vào một đám lau sậy.
Truyền hình Trung Quốc nói khu vực này bị mưa dung lượng tới 150mm trong vòng 24 tiếng đồng hồ và sức gió lên 130 km/h.
Chiếc tàu Đông Phương Chi Tinh (Ngôi sao Phương Đông) dài 76m, nặng 2.200 tấn, khi bị nạn chở 405 hành khách người Trung Quốc, 5 nhân viên hãng lữ hành và thủy thủ đoàn 46 người.
Tàu do Tập đoàn Tàu thủy phương Đông Trùng Khánh sở hữu, đang trên đường từ thành phố Nam Kinh tới Trùng Khánh, khoảng cách chừng 1.500km.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2015/06/02/150602064453__83361331_027496234-1.jpg


BBC