PDA

View Full Version : Xác ướp sinh con, ngồi bó gối... những sự thật kinh hoàng



sophienguyen
07-04-2014, 03:15 AM
Xác ướp sinh con, ngồi bó gối... những sự thật kinh hoàng


Xác ướp sinh con, ngồi bó gối... là những hiện tượng khoa học kỳ lạ, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều điều bí ẩn bên trong xác ướp.

http://image.xahoi.com.vn/news/2014/06/23/xac-uop-bia-an.jpg

Xác ướp sinh con, ngồi bó gối... những sự thật kinh hoàng

Xác ướp luôn mang lại cho con người những điều bí mật chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên ẩn sau những câu chuyện bên ngoài là những sự thực được các khoa học kiểm chứng và công bố.


Xác ướp bé gái xinh đẹp có đôi mắt biết "động đậy"
Các nhà khoa học Ý đã giả mã về hiện tượng xác ướp trẻ em ở Sicily có khả năng nhắm và mở mắt mỗi ngày xôn xao dư luận. Xác ướp được tuyên bố có khả năng kỳ lạ này chính là Rosalia Lombardo ở Ý qua đời khi chưa đầy 3 tuổi - một trong những nạn nhân cuối cùng của dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1920. Được ví là "xác ướp xinh đẹp nhất thế giới" bởi dù trải qua hơn 90 năm nhưng khuôn mặt của Rosalia vẫn tươi tắn như thể bé đang yên giấc ngủ ngon. Theo thông tin cho biết đôi mắt của Rosalia có khả năng đóng mở. Một số hình ảnh đã được đưa ra để chứng minh khẳng định này khi cho thấy mắt cô bé đã mở ít nhất khoảng 3,2mm, để lộ đôi mắt màu xanh bên dưới.


http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/06/23/xac-uop-co-dai-bi-an-2.jpg


Để giải mã hiện tượng này, Dario Piombino-Mascali - người tham gia nghiên cứu cho biết, "Đây là một ảo ảnh quang học được tạo ra bởi ánh sáng rọi qua cửa sổ, sau đó ánh sáng chiếu vào xác ướp qua lớp hòm kính khiến nhiều người lầm tưởng mí mắt của Rosalia đang cử động". Bên cạnh đó, các nhà nhân chủng học cũng tìm ra công thức bí ẩn mà nhà ướp xác Alfredo Salafia đã sử dụng để bảo quản xác ướp tuyệt vời của cô. Đầu tiên, máu của cô gái đã được thay thế với formalin. Tiếp theo, rượu và glycerin được sử dụng để giữ cho cơ thể của cô khô mà không mất nước hoàn toàn. Salicylic acid sau đó đã được thêm vào để ngăn chặn các loại nấm cơ thể đang phát triển. Và cuối cùng, muối kẽm đã được bổ sung cho mục đích làm xác chết “cứng”.

Xác chết ngồi bó gối suốt 600 năm không bị phân hủy



http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/06/23/xac-uop-co-dai-bi-an-5.jpg


Xác ướp được phát hiện tóc vẫn còn trên xác khô 600 năm, theo người dân địa phương, theo các tăng ni, xác chết là của nhà sư Tây Tạng có tên Sangha Tenzin. Xác ướp này vốn ở trong một hang động tự tạo, giống như ngôi mộ, ở làng Ghuen, thung lũng Spiti. Để tìm ra hóa chất trong các xác ướp kiểu này rất đơn giản với khoa học hiện đại. Thế nhưng, đến bây giờ các nhà khoa học phương Tây vẫn chưa phát hiện ra loại hóa chất gì tồn tại trong những xác ướp khô quắt này. Thấy được sự quý giá của xác ướp, các nhà khoa học phương Tây đã đề xuất chính quyền thực hiện phương pháp bảo quản. Chiếc lồng kính đã bọc xác ướp lại, rút chân không, để đảm bảo các điều kiện tự nhiên không tác động được đến xác ướp này.Mặc dù đã trải qua 600 năm nằm trong hầm mộ, cùng với mấy chục năm lộ thiên, nhưng xác ướp vẫn còn rất tốt. Da khô lại, song vẫn giữ màu sắc tự nhiên. Xương cốt vẫn rất cứng. Thậm chí, tóc vẫn còn nguyên trên đầu. Răng, móng tay vẫn còn đủ.


http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/06/23/xac-uop-co-dai-bi-an-6.jpg


Một số lý giải ban đầu như sau: Vào những ngày cuối đời, vị thiền sư này đã ngồi kiết già, không ăn uống gì cả. Do đó, lượng mỡ được đốt sạch. Các bộ phận của cơ thể cũng được tiêu đi, co lại còn rất nhỏ. Khi cơ thể thiền sư khô đét lại thì hóa. Trước khi chết, vị thiền sư này đã tự quấn dây vào cổ, nối với đùi, tay của mình. Khi chết, sợi dây đã giữ cho cơ thể trong tư thế ngồi bó gối. Do cơ thể không còn nhiều năng lượng, nên hạn chế tối đa sự xâm chiếm của vi khuẩn. Cùng với đó là môi trường khô ráo, không có sự hoạt động của vi khuẩn. Chính vì thế, xác ướp được bảo quản một cách tự nhiên.Tuy nhiên, lý giải này của các nhà khoa học được đánh giá là thiếu thực tế. Người Tây Tạng tin rằng, xác ướp này là thành tựu tu thiền đạt đến cảnh giới tối cao của các thiền sư.

Xác ướp 600 tuổi sinh con




http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/06/23/xac-uop-co-dai-bi-an-1.jpg


Ngày 6/9/2012, báo Trung Quốc đưa tin phát hiện xác ướp một cô gái khoảng 20 tuổi đang mang bầu hơn 7 tháng. Cơ thể xác ướp này đã bị chôn vùi trong tuyết ở nhiệt độ âm 70 độ C. Điều đặc biệt là họ đã đưa ra một cách thuận lợi và sống sót trong 72 tiếng đồng hồ.

Các nhà khoa học khi đó đã để xác ướp trong một hộp kim loại có đầy đủ dưỡng khí. Thông qua X quang họ phát hiện ra một thai nhi trong cơ thể người mẹ. Sau khi đặt trong khu chăm sóc chuyên biệt không lâu, tim thai nhi đã đập trở lại và đứa bé thực sự đang sống. Sự việc này được coi là một điều kỳ diệu của y học.

Nghiên cứu trên cơ thể người mẹ, các nhà khoa học tin rằng người phụ nữ này đã chết ngay lập tức sau bị khi tuyết phủ kín nên các cơ quan trong cơ thể thai nhi vẫn chưa bị phá hủy. Ngoài ra, cơ thể người mẹ đã nhiễm một loại virut lạ, vì thế, sau khi được lấy ra, đứa bé cũng chỉ sống được 72 giờ rồi cũng tử vong.

Xác ướp phụ nữ Inca 1.600 tuổi Thông qua xác ướp các nhà khoa học đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng về nghi lễ hiến tế. Các nhà khảo cổ khẳng định, người phụ nữ Inca khoảng 20 tuổi này đã bị nhiễm căn bệnh nguy hiểm - bệnh Chagas do một loại ký sinh trùng nhiệt đới gây ra. Người mắc bệnh Chagas có thể chết vì bệnh tim, hoặc bị giãn nở thực quản hay đại tràng khiến bệnh nhân mất khả năng ăn uống. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân thật sự về cái chết của người phụ nữ này. Các nhà nghiên cứu tin rằng, cô đã bị giết chết trong một nghi lễ hiến tế. Qua phân tích tóc của người phụ nữ Inca này, các nhà nghiên cứu phát hiện về chế độ ăn hải sản và ngô trước khi mất. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về nguồn gốc, cuộc sống của người phụ nữ này, nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra xương, xét nghiệm DNA xác ướp.

http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/06/23/xac-uop-co-dai-bi-an-4.jpg

Hình ảnh chụp cắt lớp (CT scan) đã tiết lộ, xương trán của hộp sọ đã bị đập tan. Do đó, các nhà nghiên cứu phỏng đoán, đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ Inca này. Nhưng người người phụ nữ Inca này đã chết trong một nghi lễ “capacocha”, một nghi thức hiến tế trong lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng của Hoàng đế Inca, bởi xét thấy xác ướp có tư thế ngồi trên hai chân gập cong, tay để trước bụng thể hiện một sự ra đi thanh thản.

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn trong mỗi xác ướp, và các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực để lý giải những bí ẩn tồn tại quanh những xác ướp kỳ lạ này.