PDA

View Full Version : Sự tích cái "RỐN"



tini
02-17-2014, 11:37 PM
Ngày xửa ngày xưa, xa xôi lắm...từ thuở Adam chưa có Eva.....

Sau khi Thượng đế sáng tạo Adam để canh giữ vườn địa đàng...mỗi lần ghé thăm Thượng đế (TD) vẫn thấy Adam
"tồng ngồng" tắm mưa nên rất thông cảm nỗi cô đơn của chàng Adam.

Và rồi ,một sáng kiến "đột xuất" do ngẫu hứng của TD, chờ Adam ngủ say bèn rút vội cái "ba sườn" .để trong nháy mắt Eva đã có dáng dấp " bốc lửa
như một "dancing girl "....

Cũng vì TD "quá khẩn trương" nên cái " lá đa " của Eva được nặn thành hình tròn đặt dưới 2 cái "vú"

Câu chuyện bắt đầu từ đây....

Những ngày đầu 3 chị em (2 chị vú và Lá đa) về sống chung trong " Sub division " rất "Hợp ý tâm đầu" , sướng hay khổ cùng chia nhau hưởng
Nhưng cuối cùng thì vẫn có "sự cố ông nội" xày ra..

Hai chỉ Vú trắng trẻo thơm tho vì biết chăm sóc lại hay dùng sữa Ong chúa Kỳ duyên nên lúc nào cũng thấy tươi mát
Riêng chị Lá đa thì sợ nước, ít khi tắm gội , chỉ thích uống "sữa Ông thọ" mà không chịu đánh răng ...

Mới đầu 2 chị Vú khuyên nhủ chị La đa ăn ở hợp vê sinh răng miệng, nhưng cũng được vài bữa lại chứng nào tật nấy..
Riết rồi chịu đựng không nổi cái mùi bất hủ của chị Lá đa, nên 2 chi Vú la mắng hàng ngày. nhiều khi xúm lai "nện" chí Lá đa tơi tả...đòi đuổi chị Lá đa ra khỏi division

Quá buồn tủi và thế cô nên một đêm chị Lá đa lặng lẽ ra đi theo hướng Nam, vượt qua vùng bình nguyên khô cằn không có nơi nương nấu, mấy lần chị định quay về với 2 chị Vú...

Chi lại cố gắng thêm vài dặm đường "xuôi Nam".. và may mắn thay..
Chi đã gặp được chị "HẬU" bên mé khu rừng rậm rạp, qua xã giao hai chị thấy mình quá hợp với nhau vì nhan sắc cũng như mùi "xạ hương" độc đáo
Sau khi nghe kể về 2 chị Vú , Chị "Hậu" sẳn sàng mở rộng đôi chân để mời chị La đa về sống chung coi như chị em một nhà

Thiệt là sung sướng và hạnh phúc cho 2 chị Lá đa và chị Hậu..vì nhưng sở thích giống hệt nhau..


Trở lại chuyện 2 chi Vú

Sau khi Lá đa bỏ đi , hai chị thấy trống vắng ví không còn ai để trò chuyện, la mắng..
Một hôm hai chi cảm thấy rất hối hận: phải chi mình đừng đánh đuổi thì đâu có chuyện gì?
Nên hai chị rủ nhau xuôi Nam để tìm chị Lá đa.

Qua mấy ngày đường gian khổ hai chị Vú đã tìm thấy chị Lá da đang ở chung nhà với chị Hậu (môn) trong khu rừng rậm,
Hai chi lên tiêng xin lỗi và năn nỉ chi Lá đa bỏ qua chuyện cũ để về chung sống như xưa, và hứa sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra nữa

Nói mãi chi Lá đa cũng không chịu về, Hai chi nắm tay kéo chị Lá đa định lôi về, chị Hậu bèn lên tiếng:
Ai biểu mấy người hung ác với nó, bây giời nó là em tui ,ở với tui, các chị không có quyền lôi kéo ai hết, ở đây có nhân quyền và dân chủ chứ đâu có giống như ở VN đâu mà mấy chị hung hăng rứa ?

Hai chị Vú nhất quyết không buông, nhưng chị Hậu đã cột chặt chi Lá đa ở góc nhà và cũng ra sức kéo lại

Ba người ba góc càng kéo thì chị lá đa càng méo thành ra cái hình tam giác, Vì sức hai chi Vú mạnh hơn nên cuói cùng chị lá đa bị "téc" một đường chỗ chị hậu cột ở góc nhà
Hai chị vú biết mình không thể làm gì hơn được nên đành thả chi Lá đa trở về nhà để kiện Thượng đế...

....Ngày phân xử cũng đến:
Sau khi nghe 2 bên giải bày TD phán
Do sự ăn ở không có nhân quyền và dân chủ, hai con vú đã hành hạ hiếp đáp kẻ vô tội , nay phán quyết :
Ai ở đâu thì ở đó, không được qua lại, lấn đất dành dân
Hai con Vú ở chỗ cũ , còn Lá đa ở chung với con Hậu
Để phân chia rõ ràng, ta sẽ cho Thiên lôi làm cái mốc ở giữa tui bay..
Cái mốc này tụi bay goi là cột mốc Hữu nghi.Trung -Việt hay cái lỗ rún cũng được

Bế mạc để tao dìa đi "bia ôm"

Từ đó mình có cái lỗ "rún